Haiza. Căng nhỉ!
Em cũng bị thổi 1 lần nhưng may mắn kg dính dù có nhậu trước đó 4h. Vì vậy e nghĩ nhậu hôm trước thì sẽ kg dính.
Em cũng bị thổi 1 lần nhưng may mắn kg dính dù có nhậu trước đó 4h. Vì vậy e nghĩ nhậu hôm trước thì sẽ kg dính.
Đang có chiến dịch ... haizzz .... cẩn thận vẫn hơn, đi taxi cho chắc.
Em nghĩ là luôn đi taxi cho nó chắc mới đúng ợ!
Giấy gì thế bácchấc là kiểm tra trên toàn quốc rồi,
hèn chi, chủ nhật tuần trước e đi Cần Thơ, khoảng 10hpm từ Cần Thơ về lại Biên Hòa, mới qua cầu Cần Thơ, tới đất Vĩnh Long, mấy a xxx thổi lại gần 10 xe hơi, bắt thổi hết
e cũng uống ít nên hơi run run, đành móc giấy ra cho mấy ảnh xem. Một anh xem xong, cười, giơ tay chào và mời đi,
Hú hồn !!!![]()
Em báo anh hùng râu đổi hướng.Cám ơn bác chủ cảnh báo , em thường uống lượt đi SG-VT chứ lượt về thì không uống![]()

Đồng ý với bác. Dù mỗi tháng em đi tầm 3000km lận.Em nghĩ là luôn đi taxi cho nó chắc mới đúng ợ!