chimanthit777 nói:Lỗi cũng do chính sách thôi các bác, xe hơi mắc quá, chứ rẻ như ở nước ngoài thì dân đi xe hơi hết, chẳng ai chạy 2B mà phải trú mưa...
Rẻ như nước ngoài thì TOY còn "bán lại lỗ ít" không nhỉ lão CHIM?
chimanthit777 nói:Lỗi cũng do chính sách thôi các bác, xe hơi mắc quá, chứ rẻ như ở nước ngoài thì dân đi xe hơi hết, chẳng ai chạy 2B mà phải trú mưa...
có tồn tại sự công bằng thật khôngtipster_vip nói:Chủ nghĩa cá nhân, ý thức kém và coi thường Pháp Luật.
Cần phải sống và làm việc theo Pháp Luật để tạo sự công bằng xã hội.
Người đáng chê trách nhất ở đây là chính quyền thành phố, chứ không phải các bác 2b co ro trú mưa, cũng không phải các bác 4b bức xúc nhấn còi.
Thông thường, cầu vượt hoặc gầm cầu đều có nhiều nhịp. Nếu chính quyền sử dụng khoang nhịp kế bên trong (sát bên làn đường xe chạy) làm nơi trú mưa cho xe 2 bánh vừa không gây cản trở giao thông, vừa hữu ích.
Nhưng, ở VN bác Chánh thích để dành những chỗ đó cho trông xe thu tiền, hoặc trồng cỏ, hoặc xây bít kín lại.
Cách làm bên Sing rất cụ thể, rất nhân bản như này, sao không học tập để làm theo? Thật đáng tiếc, các bác à.
![]()
Link
https://tinyisland.wordpr...02/umbrella-road-sign/
Nghĩ cho sâu hơn thì lỗi thuộc về chính sách của CP, nếu giảm thuế cho xế hộp thì người dân sẽ có điều kiện mua xe hơi đi tránh mưa tránh nắng, cải thiện đời sống lẫn sức khoẻ, ko có cảnh kẹt xe do xe máy mỗi khi trời mưa nữa
Chính xác. Em thích....!Phú với quý cái gì?! Vì một nhúm người muốn khỏi ướt cho mình mà khiến nguyên một đoạn đường bị bít lối, không lưu thông được , phải phơi mình dưới mưa thì bác nghĩ sao? Cái đám người đang bị kẹt xe nhích từng chút dưới mưa đó đâu chỉ có mình bọn "phú quý" 4B, cả 2B cũng cùng chung số phận mà! Mà chửi hăng nhất là mấy anh 2B này chứ bọn 4B ngồi trong xe có bực mình nó chửi thì nó nghe chứ có ai nghe?!
Em tuy nghèo nhưng chúa ghét những ai thấy chuyện sai rành rành không sửa lại cứ mang chuyện phú quý giàu nghèo ra để biện minh! Suy nghĩ như vậy thì 50 năm sau xã hội này vẫn cứ dậm chân tại chỗ như hiện nay mà thôi!