CD2345 nói:Trời, ba này ác quá. Vn mình chỉ có vài cầu vượt, qua đó cố găng chạy chậm tí và demi kèn là xong. Sân si chi cho đau cái đầu.
Đứng bít cả lối dành cho xe lưu thông luôn. Sao mà chạy đc?
Một số đông người VN không hiểu họ tính toán thế nào mà: rất sợ ướt quần áo nhưng mạng sống thì chả cần thiết. Họ có tư tưởng họ là chủ kể cả đường công cộng, thích là đứng, thích là đi, không quan tâm đến cái chung.
Ông này chắc cũng là thành phần như đã đề cập Những thằng đứng trú mưa kiểu này còn bất chấp cả còi xe cứu thương.CD2345 nói:Trời, ba này ác quá. Vn mình chỉ có vài cầu vượt, qua đó cố găng chạy chậm tí và demi kèn là xong. Sân si chi cho đau cái đầu.
Thỉnh thoảng gặp .
Cầu SG , mưa gió lớn . Nhìn các cháu ướt lướt thướt , cố tránh gió tạt , ... lại nhớ một thời ngày xưa , ta cũng ... , thấy thương thương .
Đi chậm lại , nhường đường , lách qua . Ta có chậm chút , nhưng đỡ hơn bao người .
Cầu SG , mưa gió lớn . Nhìn các cháu ướt lướt thướt , cố tránh gió tạt , ... lại nhớ một thời ngày xưa , ta cũng ... , thấy thương thương .
Đi chậm lại , nhường đường , lách qua . Ta có chậm chút , nhưng đỡ hơn bao người .