Ý thức VN mình cực kém, hoàn toàn đồngý với bác
HMG nói:Một số đông người VN không hiểu họ tính toán thế nào mà: rất sợ ướt quần áo nhưng mạng sống thì chả cần thiết. Họ có tư tưởng họ là chủ kể cả đường công cộng, thích là đứng, thích là đi, không quan tâm đến cái chung.
Hôm trước trời mưa to, bị kẹt khúc lăng cha cả. Em nổi ý muốn kinh doanh trà nóng, caphe, bánh mì, áo mưa dưới các gầm cầu vượt. Có Bác nào cùng ý tưởng hợp tác với em không ạ?
Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Dzụ này ko được đâu Bác chủ ơi, hầm Thủ Thiêm mà đục lổ là chết
Bác nói vậy tội mấy người đi xe máy quá, họ cũng không muốn bị ướt nên mới trú mưa, mắc ao mưa.
Sai ở chổ Nãnh đạo không định hướng xã hội, không giáo dục ý thức từ bé. Lý ra phải giảm xe máy, xe cá nhân thì các thầy lại cho thả cửa xe cá nhân, đặc biệt là xe 2 bánh... và một số phần tử không sợ chết vì ai mà đụng tui chết dù đúng thì cũng mệt mỏi với pháp luật.
=> Xử đúng luật, người nào sai, dừng bậy bị tông chết phải đền tiền cho người đúng => sợ liền, không dám dừng bậy.
Sai ở chổ Nãnh đạo không định hướng xã hội, không giáo dục ý thức từ bé. Lý ra phải giảm xe máy, xe cá nhân thì các thầy lại cho thả cửa xe cá nhân, đặc biệt là xe 2 bánh... và một số phần tử không sợ chết vì ai mà đụng tui chết dù đúng thì cũng mệt mỏi với pháp luật.
=> Xử đúng luật, người nào sai, dừng bậy bị tông chết phải đền tiền cho người đúng => sợ liền, không dám dừng bậy.
Thử xem dừng trú mưa ở gầm cầu làm ảnh hưởng tới giao thông thì ý thức ở đâu? Trước khi trách trời và trách người khác thì hãy tự xem lại cái ý thức của mình đi.HậuK1 nói:Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Nếu kg bị áp lực về thời gian vợ bệnh, con đau... thì chậm trễ vài phút qua gầm cầu có ảnh hưởng gì đâu...đôi khi hạnh phúc rồi sao lại quên hết những người đau khổ xung quanhMr. Bean nói:Thử xem dừng trú mưa ở gầm cầu làm ảnh hưởng tới giao thông thì ý thức ở đâu? Trước khi trách trời và trách người khác thì hãy tự xem lại cái ý thức của mình đi.HậuK1 nói:Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
