Phú quý mới sinh lễ nghi, người ta nghèo kg có tiền đi xe hơi như bác nên dùng tạm cầu vượt trú mưa, bác đi qua chịu khó chậm chút có thiệt thòi bao nhiêu đâu mà biết bao người khỏi ướt, khỏi bệnh. Sống chậm 1 chút để kịp nhìn thấy những người xung quanh bác ơi.Mr. Bean nói:Thử xem dừng trú mưa ở gầm cầu làm ảnh hưởng tới giao thông thì ý thức ở đâu? Trước khi trách trời và trách người khác thì hãy tự xem lại cái ý thức của mình đi.HậuK1 nói:Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
mai này lỡ bác chủ bị kẹt dưới gầm cầu chung vs 1 đám 2b trú mưa thì hạ kính bật bài "trú mưa" của hkt là mấy a 2b chạy hết thôi
Chi Hội Trưởng P.O.C
Ngồi trên xe hơi, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu, bóp còi inh ỏi! Vậy dó là Ý THỨC của bác sao? Các cụ thường nói " không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời" nên bác nên có cái nhìn bao quát hơn các cụ cũng thường nói " cười người hôm trước, hôm sau người cười" đó bác, mối người mối tính cách, mỗi cái nhìn, vậy mới tạo lên xã hội. E cũng nói luôn là e không phải những người trú mưa đó, mà e chỉ có cái nhìn chung chung vậy thôi! Đó cũng là ý thức góp ý đóng góp của e cho xã hội ngày càng văn minh, thân thiện và tốt dẹp hơn!Mr. Bean nói:Thử xem dừng trú mưa ở gầm cầu làm ảnh hưởng tới giao thông thì ý thức ở đâu? Trước khi trách trời và trách người khác thì hãy tự xem lại cái ý thức của mình đi.HậuK1 nói:Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Không có lần sau đâu bác !!! Ben mà !Mr. Bean nói:Có cái xe ben nó lạc tay lái hốt cho 1 mớ là lần sau kinh ngay!![]()
90% thời gian em đi 2B, nhưng em thấy không chấp nhận được 2B đậu dưới cầu vượt gây cản trở giao thông ! Đây là xã hội chung chứ không phải nhà riêng, đứng vậy có lợi cho cá nhân nhưng ảnh hưởng đến biết bao người khác là không chấp nhận được, thiếu gì chỗ đứng nhưng vì những chỗ cầu vượt là những chỗ không ướt 1 sợi lông chân nên nhiều người thích.
Mấy bác nào đứng đó thấy tội cho mình thì cũng làm ơn suy nghĩ tội cho những người chịu cảnh kẹt xe vì mấy bác !
Cũng ko trách đc, đi 2b nó vậy, ko có cái che mưa che nắng mà. Nhưng em nghĩ nhiều người thật sự thiếu ý thức, đáng lẽ ra khi trú tất cả phải nép sát vào để tránh cản trở lưu thông, vậy mà họ cứ đứng tràn ra rất hồn nhiên
Giải pháp trc mắt chắc phải gắn vòi sen dưới gần cầu, khi nào mưa thì mở vòi sen
. Về lâu dài thì phải trảm xe máy.
Myanma vừa mở cửa đầu tư NN đã ra lệnh cấm ngay xe máy vào Thủ đô. Còn mình thì... haiz

Giải pháp trc mắt chắc phải gắn vòi sen dưới gần cầu, khi nào mưa thì mở vòi sen
Myanma vừa mở cửa đầu tư NN đã ra lệnh cấm ngay xe máy vào Thủ đô. Còn mình thì... haiz
Các bác ai cũng nói đến ý thức , văn hóa,.... đã bao giờ đi bộ, đi 2 bánh gặp trời mưa, không áo mưa chưa. Tôi chưa từng trú mưa dưới gầm cầu, nhưng đi ngang qua rồi, cũng bị vướng víu giao thông, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ như các bác. Đặt mình vào hoản cảnh đó thử đi.
Ý thức, văn hóa, tình người của các bác là đục lỗ, làm máng xối, cầu cho xe tải lạc tay lái sao.
Đạo đức người lái xe em nghĩ trước hết là bình tĩnh, nhường nhịn.
Đi xe hơi là sắt bọc người nên chẳng sợ ai, chỉ sợ xx, còn đi xe máy là người bọc sẳt, một chút nóng tính, bất cẩn của các bác là mang đến nỗi đau đớn cho cả gia đình người ta.
Em tin mình nói đúng, ai nhột thì cứ phản pháo.
Ý thức, văn hóa, tình người của các bác là đục lỗ, làm máng xối, cầu cho xe tải lạc tay lái sao.
Đạo đức người lái xe em nghĩ trước hết là bình tĩnh, nhường nhịn.
Đi xe hơi là sắt bọc người nên chẳng sợ ai, chỉ sợ xx, còn đi xe máy là người bọc sẳt, một chút nóng tính, bất cẩn của các bác là mang đến nỗi đau đớn cho cả gia đình người ta.
Em tin mình nói đúng, ai nhột thì cứ phản pháo.
Bác hài hước quá, em thích.vienchau nói:Dzụ này ko được đâu Bác chủ ơi, hầm Thủ Thiêm mà đục lổ là chết
Phú với quý cái gì?! Vì một nhúm người muốn khỏi ướt cho mình mà khiến nguyên một đoạn đường bị bít lối, không lưu thông được , phải phơi mình dưới mưa thì bác nghĩ sao? Cái đám người đang bị kẹt xe nhích từng chút dưới mưa đó đâu chỉ có mình bọn "phú quý" 4B, cả 2B cũng cùng chung số phận mà! Mà chửi hăng nhất là mấy anh 2B này chứ bọn 4B ngồi trong xe có bực mình nó chửi thì nó nghe chứ có ai nghe?!Ontuhily nói:Phú quý mới sinh lễ nghi, người ta nghèo kg có tiền đi xe hơi như bác nên dùng tạm cầu vượt trú mưa, bác đi qua chịu khó chậm chút có thiệt thòi bao nhiêu đâu mà biết bao người khỏi ướt, khỏi bệnh. Sống chậm 1 chút để kịp nhìn thấy những người xung quanh bác ơi.Mr. Bean nói:Thử xem dừng trú mưa ở gầm cầu làm ảnh hưởng tới giao thông thì ý thức ở đâu? Trước khi trách trời và trách người khác thì hãy tự xem lại cái ý thức của mình đi.HậuK1 nói:Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Em tuy nghèo nhưng chúa ghét những ai thấy chuyện sai rành rành không sửa lại cứ mang chuyện phú quý giàu nghèo ra để biện minh! Suy nghĩ như vậy thì 50 năm sau xã hội này vẫn cứ dậm chân tại chỗ như hiện nay mà thôi!