Hạng C
19/6/10
754
46
28
46
HMG nói:
HậuK1 nói:
Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Nói như bác này thì đốt hết luật đi. Còn đạo làm người ở đây nghe không ổn bác ơi. Con người chỉ hơn con vật cái ý thức, thế mà còn không có lại còn nói nhân đạo. Tham gia giao thông rất nguy hiểm nhất là lúc mưa tầm nhìn kém, lại thêm khả năng bán đường kém mà lũ người vô ý thức cứ tràn ra đường đứng bất kể nguy hiểm thì thương xót cái gì? Nói như bác thì chuyện lỡ tay giết người, rồi tâm thần không ổn định giết người hàng loạt, nghèo quá ăn cướp để ăn chơi thì chắc cũng bỏ qua hết ấy nhỉ!
Đọc comment của bác xong, tôi hết ý kiến, không phải comment của bác xác đáng, mà không đáng để tôi vào đọc và comment nữa! Hết!
 
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
Đục lỗ cầu, làm máng xối, gắn vòi sen thì em thấy ý kiến hay. Giải thích: Nếu không có cầu vượt thì cũng phải tìm chỗ khác trú mưa chứ sao. Đục lỗ, gắn máng xối, vòi sen thì cũng như dưới cầu vượt vẫn mưa --> chẳng ai núp dưới chân cầu vượt nữa. Có trách thì trách những người thiếu ý thức, biết dừng ở đó là sai nhưng chỉ thấy tiện cho mình còn người khác thì mặc kệ. Giống như cách đi tắt về ngang của người tham gia giao thông hiện giờ, em thấy những cảnh đó chỉ cười trừ rồi lắc đầu than trách sao có những người ý thức kém quá.

Còn xe ben đứt thắng hay sập cầu vượt... thì không hay. Lý do: Ác quá, ác cho người núp mưa cũng như ác cho người lái xe ben.

Theo em thì khi tham gia giao thông ở Vina thì ráng cố gắng giữ đúng luật lệ cho mình còn mọi sự việc thì ráng kiềm chế chứ không thể nào bực bội được. Nếu cứ lăn tăn thì có mà lăn tăn tới tết. :D:)
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Thiệt tình em thấy giải pháp đục lỗ của bác hay, nhưng chắc khó làm vì thế nào cũng bị mọi người la lối phản đối. Việc giáo dục thì ko biết bao giờ mới có kết quả với tình hình hiện nay, có khi phải cần những giải pháp quyết liệt như vậy.

Còn đi đường thì chỉ có cách kềm chế, xe đậu đầy dưới cầu vượt là bình thường, chịu chứ cũng chẳng biết phải thế nào.
 
Hạng B2
26/7/13
105
13
18
Những người này thiếu ý thức. .Những bác commem nao5 là thông cảm nào là đi 4 banh5 thì nhường người ta..z còn những 2 bánh phía sau thì sao..e nhiều khi gặp trường hợp này bức xúc lắm. .quên mang áo mưa muốn chạy qua để kiếm lề đường trú mưa mà không được vì gặp những con người vô văn hoá như z..đi cũng không được. .lùi cũng không xong..phải dầm mưa để mấy con người vô văn hoá đó trú mưa làm tắc nghẽn giao thông. .chứ không riêng gì các bác 4 bánh bức xúc đâu
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Xe 2B của em lúc nào cũng có áo mưa, dù là tháng giêng, tháng 2, tháng 3 hay tháng 4, em ở Sài Gòn ạ.

Qua vụ này em đề nghị các nhà tài trợ phát không áo mưa cho những ai đi xe 2B mà không có áo mưa, ngoài dòng quảng cáo sản phẩm nên ghi thêm dòng chữ: BẠN CỨ AN TÂM TIẾP TỤC LÊN D ... ƯỜNG VỚI ÁO MƯA NÀY.
24.gif

 
  • Like
Reactions: Macprobook
Hạng B2
17/3/10
288
57
28
Song chung voi lu thoi cac bac, cac bac co noi thi cung ko giai quyet duoc gi ma con gay mat doan ket tren dien dan.
"Y thuc" la 2 tu vo cung xa la voi dai da so nguoi tham gia giao thong tai VN ( bao gom ca nhung nguoi co hoc thuc).
Bac chu vi qua buc suc nen ko kiem che duoc moi noi nhu vay, xin moi nguoi dung tranh luan nua.
Xin loi vi e danh ko dau.