Hạng B1
11/10/13
67
0
0
HMG nói:
HậuK1 nói:
HMG nói:
HậuK1 nói:
Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Nói như bác này thì đốt hết luật đi. Còn đạo làm người ở đây nghe không ổn bác ơi. Con người chỉ hơn con vật cái ý thức, thế mà còn không có lại còn nói nhân đạo. Tham gia giao thông rất nguy hiểm nhất là lúc mưa tầm nhìn kém, lại thêm khả năng bán đường kém mà lũ người vô ý thức cứ tràn ra đường đứng bất kể nguy hiểm thì thương xót cái gì? Nói như bác thì chuyện lỡ tay giết người, rồi tâm thần không ổn định giết người hàng loạt, nghèo quá ăn cướp để ăn chơi thì chắc cũng bỏ qua hết ấy nhỉ!
Đọc comment của bác xong, tôi hết ý kiến, không phải comment của bác xác đáng, mà không đáng để tôi vào đọc và comment nữa! Hết!
Tùy bác thôi, chúng ta tham gia OS là để mở mang kiến thức pháp luật đảm bảo tham gia GT tốt hơn thôi. Còn luật pháp là lý lẽ, là nguyên tắc để chúng ta thực hiện. Muốn XH phát triển thì phải thượng tôn pháp luật. Còn trong đời sống ngoài cái lý còn có tý cái tình, nhưng tình với người không may, không biết, với bọn cố tình vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến XH thì tình nghĩa gì nữa.
Cái này là do người có xe 4B mà giáo dục thấp, bọn nước ngoài khi ngồi lên xe 4B , không quan tâm đến người khác có tôn trọng luật GT không, nó đều nhường nhịn, kể cả động vật hoang dã băng qua đường.
Và luật nó cũng quy định xử phạt lỗi khi không nhường cho các loại xe nhỏ hơn khi lưu thông trên đường, nhất là khi có tai nạn xảy ra. ở VN dân trí lái xe 4B cũng rất kém, phần lớn cũng vô học làm ăn bậy bạ có tí tiền khi mua được cái xe nghĩ mình là ngon nhất thiên hạ, đường xá cũng chỉ tưởng như là của mình, bao giờ dân trí lái xe 4B VN cao lên thì sẽ không có các đề nghị như vậy.
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
kenthoang nói:
Cái này là do người có xe 4B mà giáo dục thấp, bọn nước ngoài khi ngồi lên xe 4B , không quan tâm đến người khác có tôn trọng luật GT không, nó đều nhường nhịn, kể cả động vật hoang dã băng qua đường.
Và luật nó cũng quy định xử phạt lỗi khi không nhường cho các loại xe nhỏ hơn khi lưu thông trên đường, nhất là khi có tai nạn xảy ra. ở VN dân trí lái xe 4B cũng rất kém, phần lớn cũng vô học làm ăn bậy bạ có tí tiền khi mua được cái xe nghĩ mình là ngon nhất thiên hạ, đường xá cũng chỉ tưởng như là của mình, bao giờ dân trí lái xe 4B VN cao lên thì sẽ không có các đề nghị như vậy.

chỗ nào làm bậy có tiền mua xe hơi vậy bác..em làm thiệt đây mà chưa mua nổi cái xe
 
Hạng C
8/7/13
925
604
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Caocaotien nói:
Mưa rồi, trời mưa to quá, gió ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường ...
Giữa cảnh ấy, dưới gầm cây cầu vượt kia, một lũ "2 bánh vô học" đang ẩn mình trú rét. Những thâm quần mỏng, những mảnh áo tơi dường như chả làm ấm lên được những mình ve-gối hạc, những bờ môi tím tái run lên trước từng cơn gió lạnh.
Một "ông tri thức" vừa trờ đến. Ông thơm tho bóng bảy tựa như chiếc xé hơi bạc tỉ của ông vậy. Ông ấn đèn hazard, ông nhá đèn pha chói loá, ông nẹt pô brừm brừm, ông bóp còi inh ỏi. Hẳn ông con hàng Tổng và ông đang rất vội? Hẳn phía bên kia chân cầu, đang đợi ông những chén rượu tây rót ra...dần nguội, những chân dài tới...rốn, những hợp đồng thơm phức mùi...đô la? Ông rủa: "lũ hai bánh vôi liêm khiết sỉ, ông là ông đục lỗ cầu ra (???).
ý ai cũng đúng, nhường nhau là huề,
-"Mấy bạn trú mưa nép vào chút cho mình mình xin qua nhé"
-" Anh qua luôn, không trú mưa à, từ từ để tui nép vào cho anh qua"
Người ta cũng không muốn lấn ra đường đâu, chỉ tại đến sau nên phải đứng bên ngoài.
Cuộc đời thế là đẹp


 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Âu cũng là ý thức cả.
Mà nhiều khi cũng thông cảm tí bác ạ. Có khi mưa bất chợt, không ma áo mưa hay có con nhỏ thì có chỗ trú cho con nó khỏi ướt, khỏi bệnh.
Còn nhiều người không có ý thức thì mình không nói, vì không chỉ trời mưa mà trời không mưa cũng rứa, họ có quan tâm đến luật, đến người khác đâu.
Đèn xanh, đen đỏ giữa trưa nắng là 1 ví dụ sinh động đấy thôi. Cái cây xanh cách cả chuc mét người ta bu đen, bu đỏ chỉ cho khỏi nắng mà cản trở người khác đang chạy phía sau. Mà ôi thôi, ai trú nắng thì cũng trùm như ninja hết cả, có lộ ra miếng hàng nào đâu chứ. Chắc là trú nóng.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
thietbiloc nói:
Gặp cảnh này, em thấy các bác 2b chửi bạo hơn 4b. Các bác 4b dù sao cũng ngồi trong xe, có chậm tý nhưng không ướt như các bác 2b. Thực ra thì chỉ một số ít 2b có hành vi xấu này nhưng làm ảnh hưởng đến rất nhiều 2b khác.

Vậy nên em cũng ủng hộ phương án không biến cầu vượt thành nơi trú mưa. Đề nghị nhà nước nhanh chóng thiết kế, xây dựng những trạm trú mưa chuyện dụng dọc theo các tuyến đường. Nếu có tiền nhiều, hãy làm những con đường có mái che :)
Mái che cho trạm xe buýt con thiếu thì đào đâu ra trạm trú mưa bác. Keke.
Hay làm xã hội hóa đi nhể?
 
Hạng B2
26/7/13
105
13
18
Chung quy đều tại luật của mình chưa nghiêm. .Ở nước ngoài bác đi bộ qua đường trên vạch người đi bộ thì tất cả xe đều nhường vì lúc đó bác đang được bảo hiểm. .Còn không trên vạch người di5 bộ thi5 nó cũng quất tuot2 vì nó biết nó dung2 ma..vn mình chang5 được z
 
Hạng B1
11/10/13
67
0
0
suv1991 nói:
Chung quy đều tại luật của mình chưa nghiêm. .Ở nước ngoài bác đi bộ qua đường trên vạch người đi bộ thì tất cả xe đều nhường vì lúc đó bác đang được bảo hiểm. .Còn không trên vạch người di5 bộ thi5 nó cũng quất tuot2 vì nó biết nó dung2 ma..vn mình chang5 được z
Bác này nói luật rừng có lẽ ở VN thôi, đường xá ở nước ngoài là của nhà nước, nhà nước cho phép người dân sử dụng để chạy xe, nên chạy xe trên đường phải đúng luật và quan sát để không gây tai nạn, nếu tai nạn xảy ra thì người lái xe dù đúng, mà gây thương tích cho người khác hay chết người thì bị tù và cấm lái xe. Ngoài đường không phải là nhà riêng của người lái xe mà muốn làm gì thì làm, lái xe thì phải an toàn cho mọi người (và cả động vật khác) cho dù người ta có vi phạm luật.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
kenthoang nói:
HMG nói:
HậuK1 nói:
HMG nói:
HậuK1 nói:
Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
Nói như bác này thì đốt hết luật đi. Còn đạo làm người ở đây nghe không ổn bác ơi. Con người chỉ hơn con vật cái ý thức, thế mà còn không có lại còn nói nhân đạo. Tham gia giao thông rất nguy hiểm nhất là lúc mưa tầm nhìn kém, lại thêm khả năng bán đường kém mà lũ người vô ý thức cứ tràn ra đường đứng bất kể nguy hiểm thì thương xót cái gì? Nói như bác thì chuyện lỡ tay giết người, rồi tâm thần không ổn định giết người hàng loạt, nghèo quá ăn cướp để ăn chơi thì chắc cũng bỏ qua hết ấy nhỉ!
Đọc comment của bác xong, tôi hết ý kiến, không phải comment của bác xác đáng, mà không đáng để tôi vào đọc và comment nữa! Hết!
Tùy bác thôi, chúng ta tham gia OS là để mở mang kiến thức pháp luật đảm bảo tham gia GT tốt hơn thôi. Còn luật pháp là lý lẽ, là nguyên tắc để chúng ta thực hiện. Muốn XH phát triển thì phải thượng tôn pháp luật. Còn trong đời sống ngoài cái lý còn có tý cái tình, nhưng tình với người không may, không biết, với bọn cố tình vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến XH thì tình nghĩa gì nữa.
Cái này là do người có xe 4B mà giáo dục thấp, bọn nước ngoài khi ngồi lên xe 4B , không quan tâm đến người khác có tôn trọng luật GT không, nó đều nhường nhịn, kể cả động vật hoang dã băng qua đường.
Và luật nó cũng quy định xử phạt lỗi khi không nhường cho các loại xe nhỏ hơn khi lưu thông trên đường, nhất là khi có tai nạn xảy ra. ở VN dân trí lái xe 4B cũng rất kém, phần lớn cũng vô học làm ăn bậy bạ có tí tiền khi mua được cái xe nghĩ mình là ngon nhất thiên hạ, đường xá cũng chỉ tưởng như là của mình, bao giờ dân trí lái xe 4B VN cao lên thì sẽ không có các đề nghị như vậy.
Đệch, phán như thánh!
033102bebe_1_prv.gif

 
Hạng D
27/10/05
3.287
4.853
113
Thái dương hệ
Caocaotien nói:
Mưa rồi, trời mưa to quá, gió ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường ...
Giữa cảnh ấy, dưới gầm cây cầu vượt kia, một lũ "2 bánh vô học" đang ẩn mình trú rét. Những thâm quần mỏng, những mảnh áo tơi dường như chả làm ấm lên được những mình ve-gối hạc, những bờ môi tím tái run lên trước từng cơn gió lạnh.
Một "ông tri thức" vừa trờ đến. Ông thơm tho bóng bảy tựa như chiếc xé hơi bạc tỉ của ông vậy. Ông ấn đèn hazard, ông nhá đèn pha chói loá, ông nẹt pô brừm brừm, ông bóp còi inh ỏi. Hẳn ông con hàng Tổng và ông đang rất vội? Hẳn phía bên kia chân cầu, đang đợi ông những chén rượu tây rót ra...dần nguội, những chân dài tới...rốn, những hợp đồng thơm phức mùi...đô la? Ông rủa: "lũ hai bánh vôi liêm khiết sỉ, ông là ông đục lỗ cầu ra (???).
Cho em viêt tiếp câu truyện.....

""2 bánh vô học" liếc anh mắt hình viên đạn đại bác vào chiêc xe bóng lưỡng bạc tỷ của "ông tri thức"..... Một thằng "2 bánh vô học" có vẻ là dân anh chị lầm bầm "mịa, bấm bấm cái xxx gì ? thấy mưa không mà bấm...."
"ông tri thức" nổi nóng trong người , nhìn quanh xe chả thấy ai bán trà Dr Thanh cả, nóng quá bèn nhấn còi một tràng ........ bin bin....
"2 bánh vô học" nóng máu, máu dâng đến não rồi , vớ cục gạch dưới đường dập thẳng lên capô chiêc xe bóng lưỡng bạc tỷ hiệu Âu-đi....... chiếc xe trông thảm hại hẳn.
"ông tri thức" nghiến răng, đạp mạnh chân ga, thúc cương 200 con ngựa húc thẳng vào "2 bánh vô học"
................
"
 
Hạng C
26/3/13
749
112
43
HậuK1 nói:
Việt Nam mình còn nghèo, đâu phải ai cũng có đk đi xe hơi đâu, sắm đc chiếc xe 2b không chừng còn không có được cái áo mưa, đi thì sợ ướt, trú mưa ở SG thì biết trú ở đâu? Đường phố là các cửa hàng san sát nhau, đành kiếm chân cầu làm nơi trú mưa, 1 người thì không sao, đông người thì thành ra cái tội với các bác đi xe hơi! Âu cũng là cái bất công của xã hội, thành thử lỗi lớn nhất là do Trời mưa mà không chịu báo trước, để những bác lắm của nhiều tiền đi xe hơi có nhiều ý tưởng hại họ, nào là làm máng xối, đục lỗ cầu, lại có kẻ còn có ý tưởng lấy xe ben lạc lái vào họ nữa? Ây dza tình người và long nhân đạo ở đâu đây?
tình người và long nhân đạo sắp bị tiệt chủng ở xứ sở wonderland này rồi.