Đúng là nản nhưng không được than nghe bác! Nếu không bác sẽ bị một số bác với tinh thần bác ái sáng ngời trên đây giảng cho một số điều về đạo đức của người cầm lái 4B đó! Thậm chí còn bị liệt vào hạng " vô học nhờ làm ăn bậy bạ mà có 4B" thì còn khổ hơn nữa![:O]Carens_bù nói:4g chiều hôm qua (23/10) lại là núp mưa dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương trên Võ Văn Kiệt hướng về quận 1. Khổ cái là chổ này thì con lươn cứng hở ra để xe rẻ phải về Trần Hưng Đạo và ... 2B tràn ra cả con đường chặn luôn 4B kg cho đi. Em thật sự kg ngờ với cách cư xử của người dân một TP hiện đại nhật nước. Lúc đó có cả xe cấp cứu nhưng hình như kg chở bệnh nên không hú còi, hàng loạt tiếng chửi thề nhưng kg cho đi là kg cho đi. Nản ghê.
trong đó có em.taxi_dù nói:Thêm nữa, đến ngã tư đèn đỏ thì dừng một đống cách ngã tư cả chục mét vì có bóng cây cho mát và sợ đen? hết nói.
Thông cảm đi bác. Đi 4B thì bất kể mưa nắng, đi 2B thì sợ nắng, gió. Thông cảm thôi.
Bác mà đi 2B thì cũng vậy thôi mà.
mình thấy suy nghĩ của ông HauK1 thiệt là thất đức đối với một xã hội văn minh
Người ta trú mưa dưới cầu vượt gây cản trở giao thông là sai nhưng các Bác đòi lấy xe Ben ủi người ta cũng đâu có đúngRangerOne nói:Đúng là nản nhưng không được than nghe bác! Nếu không bác sẽ bị một số bác với tinh thần bác ái sáng ngời trên đây giảng cho một số điều về đạo đức của người cầm lái 4B đó! Thậm chí còn bị liệt vào hạng " vô học nhờ làm ăn bậy bạ mà có 4B" thì còn khổ hơn nữa![:O]Carens_bù nói:4g chiều hôm qua (23/10) lại là núp mưa dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương trên Võ Văn Kiệt hướng về quận 1. Khổ cái là chổ này thì con lươn cứng hở ra để xe rẻ phải về Trần Hưng Đạo và ... 2B tràn ra cả con đường chặn luôn 4B kg cho đi. Em thật sự kg ngờ với cách cư xử của người dân một TP hiện đại nhật nước. Lúc đó có cả xe cấp cứu nhưng hình như kg chở bệnh nên không hú còi, hàng loạt tiếng chửi thề nhưng kg cho đi là kg cho đi. Nản ghê.
Lỗi cũng do chính sách thôi các bác, xe hơi mắc quá, chứ rẻ như ở nước ngoài thì dân đi xe hơi hết, chẳng ai chạy 2B mà phải trú mưa...
Thằng thần kinh đó bác chấp làm chi nó comment vớ vẩn đọc ngứa hết cả háng!RangerOne nói:Đúng là nản nhưng không được than nghe bác! Nếu không bác sẽ bị một số bác với tinh thần bác ái sáng ngời trên đây giảng cho một số điều về đạo đức của người cầm lái 4B đó! Thậm chí còn bị liệt vào hạng " vô học nhờ làm ăn bậy bạ mà có 4B" thì còn khổ hơn nữa![:O]Carens_bù nói:4g chiều hôm qua (23/10) lại là núp mưa dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương trên Võ Văn Kiệt hướng về quận 1. Khổ cái là chổ này thì con lươn cứng hở ra để xe rẻ phải về Trần Hưng Đạo và ... 2B tràn ra cả con đường chặn luôn 4B kg cho đi. Em thật sự kg ngờ với cách cư xử của người dân một TP hiện đại nhật nước. Lúc đó có cả xe cấp cứu nhưng hình như kg chở bệnh nên không hú còi, hàng loạt tiếng chửi thề nhưng kg cho đi là kg cho đi. Nản ghê.

Ô thế bác nghĩ chỉ 4B mới chịu ảnh hưởng của một số người vô ý thức đó à , trong nhiều trường hợp cả một đám đông 2B ùn cứng ngoài mưa , chính những người này chửi bới mạnh chứ 4B có ai thò cổ ra la đâu .die2hard nói:trong đó có em.taxi_dù nói:Thêm nữa, đến ngã tư đèn đỏ thì dừng một đống cách ngã tư cả chục mét vì có bóng cây cho mát và sợ đen? hết nói.
Thông cảm đi bác. Đi 4B thì bất kể mưa nắng, đi 2B thì sợ nắng, gió. Thông cảm thôi.
Bác mà đi 2B thì cũng vậy thôi mà.
Chủ nghĩa cá nhân, ý thức kém và coi thường Pháp Luật.
Cần phải sống và làm việc theo Pháp Luật để tạo sự công bằng xã hội.
Cần phải sống và làm việc theo Pháp Luật để tạo sự công bằng xã hội.