Hôm rồi em bị 1 lần ở VTàu. Hơi hoảng loạn. Em, vợ em và anh vợ đang tắm biển chỗ ngang ngực thôi bỗng dưng vài nhịp nhìn lại thì thấy sát lỗ mũi em rồi (dĩ nhiên vợ em và anh vợ thì gần ngập hết đầu vì thấp hơn em). 2 người kia thì hoảng loạn. Anh vợ thì hoảng hơn vì vợ em nó cực kỳ tin tưởng em nên ít hoảng, em bảo gì làm đó nên dễ. Chắc anh vợ sợ em lo cứu vợ không cứu ổng

.
Phải nói là dòng nước rút ra mạnh thật. Cũng may em từng có kinh nghiệm nên không bơi vào mà ráng trụ chân di chuyển ngang qua. Lúc đó 2 tay lôi - đẩy 2 người nặng chết bỏ mà di chuyển được có từng chút từng chút 1 (anh vợ hoảng hốt bơi tùm lum chẳng tới đâu). Lúc đó em thì phải trấn an tinh thần "không sao đâu, bình tĩnh từ từ né dòng là thoát .... đừng bơi , để em kéo qua ... cứ bình tĩnh , em còn đi bộ được nè ... " - thực ra lúc đó em nhảy choi choi hụp lặn hụp lặn vì nước lút mũi rồi, nhất là mỗi khi có sóng thì chìm lủm!
Lần đó là lần sợ nhất trong đời đi tắm biển luôn đó các bác !
.(em từng 1 lần đi bơi suối trong rừng. Suối rộng không tới 100m và thấy lá trôi lờ đờ. Ùm xuống 1 phát nó trôi xám mặt. Em may mắn qua kịp, thằng bạn em lọt xuống thác, nhưng cũng may mắn bám được gờ thác bu tòng teng men vào từ từ)