Không khác khi đội nón trùm đầu và áo daCứ đi tốc độ 100km/h trên xe moto và cũng tốc độ ấy trên xe ô tô bác sẽ thấy sự khác biệt![]()
bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
Thò đầu ra gió nó bạt thẳng vô mặt, tai nghe rõ tiếng động thì nó sẽ tạo cảm giác ghê hơn, sẽ cảm thấy nhanh hơn. Ngồi trong xe im ắng ko bị gió bạt, ko nghe tiếng động gì, yên tĩnh hơn thì thấy bình thường hơn thôi chứ sao.bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
Còn việc nhìn ngang thấy vật trôi qua nhanh hơn nhìn thẳng là vì nhìn thẳng tầm nhìn xa hơn và bao quát hơn, cái hình ảnh đó các bác đã thấy từ xa trước đó và để nó tới và vượt qua mặt mình là phải 1 khoảng thời gian, còn nhìn ngang là tầm nhìn ngắn vật nó nằm ngay tầm ngang đó để thấy được nó thì phải đi gần tới sát nó rồi thì vừa thấy xong nó vụt qua là phải thôi chứ gì. Làm gì có kính giảm tốc các bác ui.
Do bác cảm nhận được sức cản của gió trên xe với người thôi, bác tháo hết kính ra là giống liền hà. Do cảm giác thôi chứ làm gì có "Kiếng giảm tốc".Cứ đi tốc độ 100km/h trên xe moto và cũng tốc độ ấy trên xe ô tô bác sẽ thấy sự khác biệt![]()
Chỉ khác nhau ở chỗ đi xe máy thì gió táp vào mặt, còn đi ô tô thì có cái kính nó đỡ hết nên cảm giác về tốc độ nó khác nhau, hơn nữa kính ô tô được làm cong nên tạo cho mình cảm giác nhìn xa hơn từ đó thấy tốc độ giảm đi rõ rệt mặc dù đang chạy rất nhanh!
bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
Hâm ah?bác nào muốn thử thì ngồi ghế phụ... chạy 80km/h nhìn qua kính lái, xong hạ gương xuống thò đầu ra cũng nhìn về phía trước là thấy khác nhau liền....
Bác Thổ Dâm thọt khe bác Phe ra rì 1 phát, tiếp tục đi bóng về phía khung thành đối phương, đang đối diện với 4 hậu vệ cao to lực lưỡng của CNL. Bác Thổ sẽ chuyền bóng hay tiếp tục thọt khe 4 CNLers?... kekeke. Lâu quá im quá nên buồn, các bác có gì hay và nóng cho lên sóng đê