Đi Xalộ Hà Nội thì tứ bề là container, căng thẳng lắm :Hôm trước em chạy XLHN từ Ngã tư Thủ Đức về, đoạn gần RMK, đang bò theo dòng xe phía trước (em đi lane thứ 2 từ trái sang), phía sau em cũng một đoàn sedan, bên cạnh nguyên hàng công bò sát đít nhau. Xe em đang ngang giữa thằng công thì thằng điên kia nó bẻ lái lấy lane, thấy sát rạt, em nghía phía lane trái trước còn trống không có time mà bật xi nhan nữa, dậm ga và bẻ lại vượt sang lane trái, mấy bác chạy sau em phía lane trái bầm còi ầm ầm,... Qua được rồi em toát cả mồ hôi hột, rất la áy náy và biết là sai với mấy bác sau (phía lane trái) nhưng em không còn cách nào khác, dậm phanh thì bay nguyên con xe và khó mà bảo toàn cái mạng, ... Nghĩ lúc đó mà có khẩu AK em dừng lại bắn cái thằng lái công liền á....
Không muốn đi chung làn cũng không được, né nằm lọt thỏm giữa 2 cont cũng không xong, thấy nó dí sát sau đít mà rùng mình. Chỉ còn cầu cho đừng có chuyện gì xảy ra thôi.
Chỉnh sửa cuối:
Cái xe đầu mang biển đỏ Bác ơi. Nó vô thời hạn nên lưu hành suốt đời luôn Bác ạ. Bọn to khỏe dành đường kinh quá làm Bác không dám nhúc nhích.Không ai dám đâu.
PS : cái xe đầu chở sắt chắc là quá niên hạn rồi mà vẫn lưu hành ầm ầm nhỉ ???
ngã 3 Đồng Văn Cống và Mai chí Thọ quận 2 Là điểm đen về TNGT.không hiểu sao cụ chánh không làm cái đèn xanh đỏ từ đường nhánh rẽ phải Từ DCV ra MCTCứ sầm sập lao tới thôi ...
Chỗ này nên có 1 đèn đỏ cho làn Cont từ DVC qua, phói hợp nhịp nhàng với đèn tại ngã 4 trước đó.