Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
49
solopidi nói:
daugia24h nói:
em có ông khách hàng người pháp, sang việt nam làm nhiệu vụ trong 3 năm, có thuê 1 cô osin có học , sau 3 năm kết thúc nhiệm kỳ về pháp thấy không thể thiếu Osin và làm thủ tục mọi thứ cho cô này sang pháp làm osin tiếp, sau 1 thời gian giúp việc rất ngắn cô này biến mất.
hiện tại đang dở khóc dở cười hợp tác với cảnh sát tìm cô này để trục xuất.
thủ tục gì, đám cưới giả hả bác?
em không rõ chi tiết lắm nhưng theo như lời ông ta than phiền thì không phải là hôn nhân giả đâu bác ạ, vì ông này đưa cả gia đình sang việt nam, và có vợ và 3 con rồi , khi về pháp thì bảo lãnh cô này theo hình thức hợp đồng lao động gì đó , có nhờ luật sư bên pháp làm.
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Amateurish nói:
Cụ Bùi nói:
Cứ từ ruộng nhảy lên thì chả hi vọng thành pro được đâu các cụ ạ! Con Ở với thằng Nô thì vẫn là người ở, dù các cụ có "tây hóa" nó bằng cái mỹ từ "Oshin"! Các cụ gọi nó thế chẳng qua là sợ nó tự ái, nó bỏ về thì tự mình lại cong đít lau nhà với đút bột cho con thôi ạ :D
Thôi, bỏ cái vụ này đi cho nó rảnh!
Đang bàn chiện nàm ăn, kụ qưỡn wá zô chọt ko hà. Kụ cứ nâng cao wan điểm wá. Nói như kụ, cứ con Sen con Nụ là không thể cải tạo được à? Ở ngoài Bắc, sau 1954 ai mà gọi từ con Sen con Nụ coi chừng đi ngược, nhưng bây chừ mốt đi xuất khẩu làm con Sen con Nụ cho xứ Há Kảo & Mã Tà đang thịnh đó Kụ, mà lương chắc cũng chừng dăm triệu sau khi rơi rớt, fải lang bạt xứ người.
Ở Vịt, em cứ nhẩm một người giúp việc ra hồn, lương bình quân 2,5 đến 3 chai - chưa tính ăn mặc & thưởng. Zậy nếu thuê Osin Pro nội với giá khoảng 3,5 chai mà có bảo hàng thì bình thường, vì chi phí khởi tạo cho các Osin mới đến làm wen môi trường mới: cháy bàn ủi, bình thủy, lò vi sóng .... máy giặt .... và tì chuyện fải nai lưng mỏi mồm training còn quá cha.
Zấn đề, chưa nói đâu xa ở Quốc Nội là quản lý ba người Kinh đau đầu hơn quản lý chục người Khơ Me. Nên chắc pác nào fải có máu giang hồ tí mới quản được (giống như mấy cai đãi vàng hay má mí ớ).
Ý tưởng của cụ thì hay rồi! Em nói thật, rất hay, và bản thân em cũng rất cần. Dưng mà cụ phải đặt mình vào trường hợp là giám đốc của công ty cung ứng quản gia đấy. Toàn một bọn đầu đất và dở người (mịa nó không đầu đất, không dở người, còn lâu nó mới chịu đi ở). Quản tụi này vô cùng khó khăn.

Em nói thật, em từng quản lý một xưởng đóng tàu nho nhỏ, quản lý bọn thợ khổ bỏ mịe, sểnh ra là nó "khoắn" ít thép, lơ đãng một phát là nó làm con chip là đứt ngay. Cũng họp lại, tổ chức lại cơ cấu, kiện toàn bộ máy. Mịa, được 2 hôm lại đâu đóng đấy.

Bọn oshin này thì khác đêk gì. Nguồn oshin cụ định chọn ở đâu? Miền Trung và Miền Tây, bọn nghèo mõ đít chứ gì. Được mời cụ xuống miền Tây hoặc làm phát ra Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.

Trước hết là bọn trẻ con (13-18 tuổi), để dụ được bọn này, cụ phải "mẹ mìn" được với bố mẹ chúng nó. Dân thì họ thật thà, ít học thật, nhưng chả biết cái công ty của cụ nó cao sang ra sao, họ thấy con Hĩm, thằng Toét, thằng Cu nhà họ đi ở là cả họ nó phản đối rồi. Họ thà để con trai đi làm thợ xây, thợ nề, con gái đi may vá hay ở nhà làm ruộng, lấy chồng còn hơn mang danh đi làm con ở.

Nhân tiện, cụ cũng đừng mất công tìm bọn từ 18-25 vì bọn này đang muốn lấy chồng hơn là đi ở. Đứa nó sắc và có tài, đã đi lấy chồng! Đứa thiếu sắc, nhưng có tài, đã đi lao động xuất khẩu. Đứa vô sắc, vô tài còn lại, thì chả tâm thần thì cũng thuộc loại đi quanh xóm đeo vương miện.

Thế là cụ phải tìm đến mấy bà sồn sồn khoảng 35-45. Đội tháo vát thì nó từ chối vì nó còn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Đội tháo vát mà không phải làm vợ, làm mẹ thì nó cũng đã theo các nhóm thợ xây, thợ nề, thợ mộc bỏ xứ gần hết. Còn cái bọn vô công rồi nghề, ở tầm tuổi này mà cũng chưa chồng chưa con thì cụ cũng hiểu IQ bọn nó cao thế nào rồi. Cụ vác nó lên thành phố, cho ăn muối i-ốt và uống sữa có bổ sung tu-rin thì nói chuyện cũng chả khôn ra tí nào. Đến đời nó nó còn chả quản được, nói đêk gì đến quản...gia lương 10 trẹo

Thất bại với sồn sồn, cụ sẽ tìm đến các "bà mẹ...Việt Nam anh hùng" cỡ 55-65. Em nói cụ cái tầm này, cụ đón các "bà mẹ" này lên thì cũng chỉ để...phụng dưỡng thôi chứ lên 3 hôm các cụ kêu nhớ quê, nhớ xóm, nhớ cháu. Rồi nói động chạm một cái thôi là tự ái, là dỗi, là đòi nghỉ việc về quê thì....cái công ty của cụ cứ gọi là long xòng xọc lên với mấy con mẹ chân đất mắt toét này.

Do vậy, đôi lời em nói có thể khiến cụ ngứa tai, nhưng em nói thật :D cụ không tin thì cứ mới cụ oánh nhau với "cối xay gió"! Nếu thành công và có kinh nghiệm gì hay, cụ cứ chia sẻ với anh em trên diễn đàn.

Cụ nhá!

:D
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Loveintheafternoon
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Cụ Bùi nói:
Ý tưởng của cụ thì hay rồi! Em nói thật, rất hay, và bản thân em cũng rất cần. Dưng mà cụ phải đặt mình vào trường hợp là giám đốc của công ty cung ứng quản gia đấy. Toàn một bọn đầu đất và dở người (mịa nó không đầu đất, không dở người, còn lâu nó mới chịu đi ở). Quản tụi này vô cùng khó khăn.
Bọn oshin này thì khác đêk gì. Nguồn oshin cụ định chọn ở đâu? Miền Trung và Miền Tây, bọn nghèo mõ đít chứ gì. Được mời cụ xuống miền Tây hoặc làm phát ra Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.
Trước hết là bọn trẻ con (13-18 tuổi), để dụ được bọn này, cụ phải "mẹ mìn" được với bố mẹ chúng nó. Dân thì họ thật thà, ít học thật, nhưng chả biết cái công ty của cụ nó cao sang ra sao, họ thấy con Hĩm, thằng Toét, thằng Cu nhà họ đi ở là cả họ nó phản đối rồi. Họ thà để con trai đi làm thợ xây, thợ nề, con gái đi may vá hay ở nhà làm ruộng, lấy chồng còn hơn mang danh đi làm con ở.
Nhân tiện, cụ cũng đừng mất công tìm bọn từ 18-25 vì bọn này đang muốn lấy chồng hơn là đi ở. Đứa nó sắc và có tài, đã đi lấy chồng! Đứa thiếu sắc, nhưng có tài, đã đi lao động xuất khẩu. Đứa vô sắc, vô tài còn lại, thì chả tâm thần thì cũng thuộc loại đi quanh xóm đeo vương miện.
Thế là cụ phải tìm đến mấy bà sồn sồn khoảng 35-45. Đội tháo vát thì nó từ chối vì nó còn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Đội tháo vát mà không phải làm vợ, làm mẹ thì nó cũng đã theo các nhóm thợ xây, thợ nề, thợ mộc bỏ xứ gần hết. Còn cái bọn vô công rồi nghề, ở tầm tuổi này mà cũng chưa chồng chưa con thì cụ cũng hiểu IQ bọn nó cao thế nào rồi. Cụ vác nó lên thành phố, cho ăn muối i-ốt và uống sữa có bổ sung tu-rin thì nói chuyện cũng chả khôn ra tí nào. Đến đời nó nó còn chả quản được, nói đêk gì đến quản...gia lương 10 trẹo

Thất bại với sồn sồn, cụ sẽ tìm đến các "bà mẹ...Việt Nam anh hùng" cỡ 55-65. Em nói cụ cái tầm này, cụ đón các "bà mẹ" này lên thì cũng chỉ để...phụng dưỡng thôi chứ lên 3 hôm các cụ kêu nhớ quê, nhớ xóm, nhớ cháu. Rồi nói động chạm một cái thôi là tự ái, là dỗi, là đòi nghỉ việc về quê thì....cái công ty của cụ cứ gọi là long xòng xọc lên với mấy con mẹ chân đất mắt toét này.
Do vậy, đôi lời em nói có thể khiến cụ ngứa tai, nhưng em nói thật :D cụ không tin thì cứ mới cụ oánh nhau với "cối xay gió"! Nếu thành công và có kinh nghiệm gì hay, cụ cứ chia sẻ với anh em trên diễn đàn.
Cụ nhá!
:D
Dạ em cũng kính Kụ, fải nói kụ Pùi cũng nà người tinh tường đáo để, cảm ơn Kụ đã chịu khó ngồi bệt nói chuyện zới em, nó lọt lỗ tai em chứ không chui từ tai này sang tai khác đâu. Yên tâm Kụ nhá.
Em xin fân minh cho tỏ tường: cái idea em phọt cũng mang tính chất bóng bàn.
em thấy mở một công ty chuyên đào tạo và cung cấp người giúp việc chuyên nghiệp, có thể chuyên về các công việc như:
- Chăm trẻ (theo từng lứa tuổi)
- Chăm người già
- Giúp việc nhà theo giờ
- Nấu cơm theo giờ
....
Trong đó, người giúp việc được trang bị kiến thức và đào tạo về các kỹ năng chăm sóc con người, kỹ năng sơ cứu cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm (khi có cháy, động đất...), kỹ năng tự bảo vệ bản thân...
Việc thành lập một công ty đào tạo giúp việc chuyên nghiệp, với sự tư vấn, hợp tác của các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe, an ninh, ẩm thực..v..v...và tuyển dụng chặt chẽ trong khâu đầu vào...để mang lại cho các cho các gia đình sự tin tưởng, an tâm, và an toàn nhất.
Tuy nhiên, để làm được việc này em nghĩ rằng cần có một "team" đủ đẳng cấp xã hội đen mới với trái tim hồng bàn tay sắt bọc nhung mới mần được.
Để manh động thì em là dân Amateur hoàn toàn về món đối phó với thằng Cu con Hĩm, nên thưa kụ Pùi là em kiên quyết không làm Đông-Ki-Sốt đâu.
Hiện nay người giúp việc đã trở thành một nghề chính thức được xã hội công nhận, không tin Kụ về vùng trung du Bắc Bộ một chuyến coi. Cái idea em phọt, thực tế người ta làm quá chời rùi , những toàn làm ăn xổi ở thì & đem con bỏ chợ.
Cũng như kụ em cũng được hân hạnh được hợp tác với rất nhiều dạng Osin như cụ mô tả, từ đa dạng tuổi tác đến đa dạng vùng miền, nên em chia xẻ xíu: kính lạy Miền Tây, né xa Khu Bốn. Em chưa có cơ hội được sự hợp tác với dân trung du Bắc Bộ, nhưng những người bạn ngoài thủ đô Nội Tây rất ư chi là tán dương.

Vài dòng tạm hầu Kụ, để tối zìa em gác chưn lên trán xem có chi hay em phọt tiếp nha Kụ Pùi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
Cụ Bùi idol của em đã trở lại, iu ghê í ... hâm mộ thật !!!
Chống chỉ định spam nên phải phọt thêm cái í này: ý tưởng oshin cao cấp này chả mới mẻ gì, từ hồi 2008 em thấy mục bạn đọc viết của vnexpress bàn luận loạn cả lên. Nhưng rồi chả thấy đâu đến đâu, tất cả cũng do ý thức không cao. Fillipino cũng chả hơn gì người Việt ngoài anh văn ra cả ( nói về mặt bằng chung nhé, vì cứ so người được đi học tiếng Anh bài bản với người nói được chỉ do qua giao tiếp thông thường thì sai level rồi) ...em chẳng khen chẳng chê gì nghề này hay con người nơi này nơi khác ... chỉ là làm gì cũng phải xem xét cụ tỉ có kham có quản lý nổi hay không, cái này khó thì khó mà muốn nó không khó thì vẫn có cách không khó ... chỉ e sức không làm được như những gì đặt ra thôi ạ. Bác Amateurish có vẻ vùng miền nhỉ, cứ kính lạy Miền Tây kiểu này em cũng muốn gặp bác để lạy bác một phát. Chứ em thấy cũng nhiều NGV miền Tây sống ở SG bao nhiêu năm rồi chưa chết chưa bị đuổi cổ ... em chả khen gì người vùng miền nào hết, nhưng quơ đũa cả nắm thế này em cũng oải lắm cơ. Mà em nói thật khí không phải, người miền nào cũng đi làm thích một chủ nhà tốt, lắm khi không ở nổi với chủ nhà chẳng phải do người ở không tốt mà do chủ nhà cứ sợ người ta rảnh quá ngồi thở thì phí tiền hehe ...
 
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Hanh.Pham nói:
Chống chỉ định spam nên phải phọt thêm cái í này: ý tưởng oshin cao cấp này chả mới mẻ gì, từ hồi 2008 em thấy mục bạn đọc viết của vnexpress bàn luận loạn cả lên. Nhưng rồi chả thấy đâu đến đâu, tất cả cũng do ý thức không cao. Fillipino cũng chả hơn gì người Việt ngoài anh văn ra cả ( nói về mặt bằng chung nhé, vì cứ so người được đi học tiếng Anh bài bản với người nói được chỉ do qua giao tiếp thông thường thì sai level rồi) ...em chẳng khen chẳng chê gì nghề này hay con người nơi này nơi khác ... chỉ là làm gì cũng phải xem xét cụ tỉ có kham có quản lý nổi hay không, cái này khó thì khó mà muốn nó không khó thì vẫn có cách không khó ... chỉ e sức không làm được như những gì đặt ra thôi ạ. Bác Amateurish có vẻ vùng miền nhỉ, cứ kính lạy Miền Tây kiểu này em cũng muốn gặp bác để lạy bác một phát. Chứ em thấy cũng nhiều NGV miền Tây sống ở SG bao nhiêu năm rồi chưa chết chưa bị đuổi cổ ... em chả khen gì người vùng miền nào hết, nhưng quơ đũa cả nắm thế này em cũng oải lắm cơ. Mà em nói thật khí không phải, người miền nào cũng đi làm thích một chủ nhà tốt, lắm khi không ở nổi với chủ nhà chẳng phải do người ở không tốt mà do chủ nhà cứ sợ người ta rảnh quá ngồi thở thì phí tiền hehe ...
Lý do tại sao không làm được, dù đã được manh động từ 2008: phải chăng thiếu người (chôm của Obama)
"đủ dũng cảm để nghĩ khác, đủ táo bạo để tin rằng có thể thay đổi và đủ tài năng để làm điều đó".
Phở cũng đã được một TS trường Tây đầu tư, bún đã và đang được một đại gia đầu tư (đang tài trợ cho em Trinh) - thì em nghĩ sẽ có người đủ tầm để làm đầu tư mảng giúp việc nhà này, em đưa chuyện mốc xì lên không fải để spam tăng điểm đâu mợ à - mà là nói như cụ Bùi "nhu cầu của chúng em là rất nóng" - khêu gợi xem các bác các mợ bóng bàn xem "Kinh doanh dịch vụ Osin Pro tại sao không?".
Chuyện tính cách vùng miền khác hẳn phân biệt vùng miền, dẫu không vơ đũa cả nắm nhưng xét phạm trù chung, tính cách & quan điểm của người MT em thấy rất khó phù hợp với công việc người giúp việc lâu dài (mà ở đây em cũng chỉ mang tính chất chia xẻ kinh nghiệm cho những bác OS có nhu cầu phải có người giúp việc, nên em cũng xin mạn phép không chém giun hay mổ trâu mổ bò).
 
Hạng B2
15/1/11
204
1.014
93
Taipei
Cụ Bùi nói:
Amateurish nói:
Cụ Bùi nói:
Cứ từ ruộng nhảy lên thì chả hi vọng thành pro được đâu các cụ ạ! Con Ở với thằng Nô thì vẫn là người ở, dù các cụ có "tây hóa" nó bằng cái mỹ từ "Oshin"! Các cụ gọi nó thế chẳng qua là sợ nó tự ái, nó bỏ về thì tự mình lại cong đít lau nhà với đút bột cho con thôi ạ :D
Thôi, bỏ cái vụ này đi cho nó rảnh!
Đang bàn chiện nàm ăn, kụ qưỡn wá zô chọt ko hà. Kụ cứ nâng cao wan điểm wá. Nói như kụ, cứ con Sen con Nụ là không thể cải tạo được à? Ở ngoài Bắc, sau 1954 ai mà gọi từ con Sen con Nụ coi chừng đi ngược, nhưng bây chừ mốt đi xuất khẩu làm con Sen con Nụ cho xứ Há Kảo & Mã Tà đang thịnh đó Kụ, mà lương chắc cũng chừng dăm triệu sau khi rơi rớt, fải lang bạt xứ người.
Ở Vịt, em cứ nhẩm một người giúp việc ra hồn, lương bình quân 2,5 đến 3 chai - chưa tính ăn mặc & thưởng. Zậy nếu thuê Osin Pro nội với giá khoảng 3,5 chai mà có bảo hàng thì bình thường, vì chi phí khởi tạo cho các Osin mới đến làm wen môi trường mới: cháy bàn ủi, bình thủy, lò vi sóng .... máy giặt .... và tì chuyện fải nai lưng mỏi mồm training còn quá cha.
Zấn đề, chưa nói đâu xa ở Quốc Nội là quản lý ba người Kinh đau đầu hơn quản lý chục người Khơ Me. Nên chắc pác nào fải có máu giang hồ tí mới quản được (giống như mấy cai đãi vàng hay má mí ớ).
Ý tưởng của cụ thì hay rồi! Em nói thật, rất hay, và bản thân em cũng rất cần. Dưng mà cụ phải đặt mình vào trường hợp là giám đốc của công ty cung ứng quản gia đấy. Toàn một bọn đầu đất và dở người (mịa nó không đầu đất, không dở người, còn lâu nó mới chịu đi ở). Quản tụi này vô cùng khó khăn.

Em nói thật, em từng quản lý một xưởng đóng tàu nho nhỏ, quản lý bọn thợ khổ bỏ mịe, sểnh ra là nó "khoắn" ít thép, lơ đãng một phát là nó làm con chip là đứt ngay. Cũng họp lại, tổ chức lại cơ cấu, kiện toàn bộ máy. Mịa, được 2 hôm lại đâu đóng đấy.

Bọn oshin này thì khác đêk gì. Nguồn oshin cụ định chọn ở đâu? Miền Trung và Miền Tây, bọn nghèo mõ đít chứ gì. Được mời cụ xuống miền Tây hoặc làm phát ra Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.

Trước hết là bọn trẻ con (13-18 tuổi), để dụ được bọn này, cụ phải "mẹ mìn" được với bố mẹ chúng nó. Dân thì họ thật thà, ít học thật, nhưng chả biết cái công ty của cụ nó cao sang ra sao, họ thấy con Hĩm, thằng Toét, thằng Cu nhà họ đi ở là cả họ nó phản đối rồi. Họ thà để con trai đi làm thợ xây, thợ nề, con gái đi may vá hay ở nhà làm ruộng, lấy chồng còn hơn mang danh đi làm con ở.

Nhân tiện, cụ cũng đừng mất công tìm bọn từ 18-25 vì bọn này đang muốn lấy chồng hơn là đi ở. Đứa nó sắc và có tài, đã đi lấy chồng! Đứa thiếu sắc, nhưng có tài, đã đi lao động xuất khẩu. Đứa vô sắc, vô tài còn lại, thì chả tâm thần thì cũng thuộc loại đi quanh xóm đeo vương miện.

Thế là cụ phải tìm đến mấy bà sồn sồn khoảng 35-45. Đội tháo vát thì nó từ chối vì nó còn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Đội tháo vát mà không phải làm vợ, làm mẹ thì nó cũng đã theo các nhóm thợ xây, thợ nề, thợ mộc bỏ xứ gần hết. Còn cái bọn vô công rồi nghề, ở tầm tuổi này mà cũng chưa chồng chưa con thì cụ cũng hiểu IQ bọn nó cao thế nào rồi. Cụ vác nó lên thành phố, cho ăn muối i-ốt và uống sữa có bổ sung tu-rin thì nói chuyện cũng chả khôn ra tí nào. Đến đời nó nó còn chả quản được, nói đêk gì đến quản...gia lương 10 trẹo

Thất bại với sồn sồn, cụ sẽ tìm đến các "bà mẹ...Việt Nam anh hùng" cỡ 55-65. Em nói cụ cái tầm này, cụ đón các "bà mẹ" này lên thì cũng chỉ để...phụng dưỡng thôi chứ lên 3 hôm các cụ kêu nhớ quê, nhớ xóm, nhớ cháu. Rồi nói động chạm một cái thôi là tự ái, là dỗi, là đòi nghỉ việc về quê thì....cái công ty của cụ cứ gọi là long xòng xọc lên với mấy con mẹ chân đất mắt toét này.

Do vậy, đôi lời em nói có thể khiến cụ ngứa tai, nhưng em nói thật :D cụ không tin thì cứ mới cụ oánh nhau với "cối xay gió"! Nếu thành công và có kinh nghiệm gì hay, cụ cứ chia sẻ với anh em trên diễn đàn.

Cụ nhá!

:D
E là e vãi LUYỆN với cụ BÙI nhà mình, kể từ nay e không thần tượng bác "sờ ti vợ" nữa mà chuyển hẳn sang thần tượng cụ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/2/08
1.552
65
48
54
An ko noi voi cty osin vn dau. Ly do cu bui da noi. Con neu osin lam dc viec thi gia chu ho se xui osin nghi cty roi ve nha ho lam. Luc do cty dut nguon thu --> teo.
 
Hạng D
12/12/03
2.839
4.794
113
Vietnam
Các bác cho e hỏi nghiêm túc...bạn e sau khi đọc bài báo mún tìm một Osin người Phil về nhà làm... chủ yếu cho Osin nói tiếng Anh với đứa nhỏ ngay từ nhỏ cho nó quen luôn ạ...bác nào có cho e số liên hệ nhé
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
Oshin Phi nói tiếng Anh ...

Tuithichxehoi nói:
Các bác cho e hỏi nghiêm túc...bạn e sau khi đọc bài báo mún tìm một Osin người Phil về nhà làm... chủ yếu cho Osin nói tiếng Anh với đứa nhỏ ngay từ nhỏ cho nó quen luôn ạ...bác nào có cho e số liên hệ nhé
Nếu luyện tiếng Anh thì đừng mong cái combo này ợ. Dân Phi có qua trường lớp đàng hoàng để phát âm và ngữ pháp chuẩn thì không phải đánh bắt xa bờ bằng nghề oshin ở xứ vịt đâu ợ. Còn cái kiểu biết nói mà bắt chước thì sau này tiền sửa lỗi cho con nít còn nhiều hơn cho nó học ngoại ngữ mới đấy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.