Hạng C
14/7/19
848
31.667
96
Nói thiệt.
Xóm có thằng nuôi heo. thấy nó sống phè phởn lắm. dưng cả xóm ai cũng biết do hà tiện nên nó dư.
Và mấy tháng gần đây heo lên giá, nó đi đường mặt rạng ngời y như con heo vậy.
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Nông dân bỏ chạy hết rồi, cuộc chơi giờ chỉ còn tay to
Em thì rành thằng cám CP. Nó là một dây chuyền khép kín, nó với vài thằng kia chi phối cả thị trường chăn nuôi vịt. Ttg chỉ giỏi bô bô thôi, nếu nhập thịt heo về để hạ giá thành thì người chết nông dân chứ mấy tập đoàn chăn nuôi đ.éo chết. Riêng thằng CP mỗi năm gom lúa phải hơn tỏi đu lơ
 
Bò Hóng
22/1/13
1.554
33.181
113
Chỉ có người bán cám heo mới giàu thôi, đừng dại đâm đầu vào chổ chết. Trồng cà phê hay thóc lúa cũng vậy, chỉ có người bán phân bón và thuốc trừ sâu mới giàu.
Nhà máy cám làm dễ mà. Nhưng cũng chết như rạ đó
 
Hạng C
5/3/08
870
52.479
93
Sì ghềnh
Mình trộm nghĩ thơm tho thì mấy thằng như CP nó đầu tư làm cmnr, gì phải san sẻ cho bà con chăn nuôi. Chúng nó tay to, đâu có thiếu tiền.
 
  • Like
Reactions: NVT0933
Hạng D
15/3/12
2.415
17.189
113
Đồng Nai
ví dụ: CP giao 1.000 con giống, cùng với thức ăn tương ứng, chủ trại cho thêm vào 50 hay 70 con nữa tùy.., nhưng cho ăn chung với đàn của CP, hehehhe, khi xuất họ xuất của họ trước hoặc tách ra trước khi CP kiểm kê..., , kiếm ăn chỗ này
CP giờ cũng khôn như rận kg dễ ăn của ngoại đâu