RE: Kinh hãi đi xe tốc hành Mai Linh
Chưa có năm nào e lại vất vả thế này. Mới làm 1 chuyến ra Quảng bình, vào SG được 3 hôm, tối mai lại tiếp tục lần 2 .
Trên quốc lộ năm nay e thấy xe chạy cũng hiền chứ không dữ như các bác nói. Chỉ có điều chạy 1 tài hơi mệt.
Các trường hợp xe máy "lật cánh, đánh đầu" cũng xảy ra, nhưng do đề phòng từ trước nên ...không thành vấn đề.
E bị rớt lề 1 lần vì lúc đó có 4 xe dàn hàng ngang trên đường là xe e + 3 xe tốc hành.
Bù lại, e cũng cho 1 chiếc tốc hành khác rớt lề khi e vượt (vậy là huề

)
E thì chẳng ngán xe, chỉ ngán bị ...bắn thôi
Về chuyện các bác than phiền xe tốc hành chạy nhanh, ẩu, e nghĩ ngoài lý do chạy nhanh để tăng thu nhập dịp Tết, còn lý do khác là xe dầu nên các bác tài rất cố gắng giữ tốc độ tối đa, vì nếu dưới 90 km/h thì xe dầu rất ì, tăng tốc rất vất vả. Hầu hết các bác OS chạy xăng nên không hiểu cái khổ của xe dầu
Còn chuyện tốc hành gí đít thì các bác cứ rà thắng mấy phát là các bác ấy lại lùi ra xa ngay mà (e dùng chiêu này, cực kỳ hiệu nghiệm

)
Chúc tài OS 1 năm thật an toàn !