Thật lòng mà nói thì em đang cố gắng tránh làm sai tiêu chí của thớt do bác CHT lập ra. Nhưng đây chưa phải là thớt biểu quyết bầu ban điều hành chi hội mới, mà chỉ để đóng góp ý kiến, nên em cũng xin chia sẻ một số điều sau:
1. Cá nhân: em tham gia với chi hội từ chuyến off miền Tây năm ngoái, thấm thoát cũng đã được trên dưới một năm. Đến với hội Su, em cảm nhận được tình cảm chan hòa của anh em và sự nhiệt tình chia sẻ từ những chuyện vui buồn, kiến thức, cho đến cảm xúc cuộc sống với bao cung bậc. Tất cả sự bao dung và độ lượng của anh em trong chi hội đã làm cho em nghĩ về hội Su rất khác với những chi hội khác (dĩ nhiên mỗi chi hội có những nét đặc trưng riêng). Nhưng đến tất niên năm 2012 thì cảm xúc đó có giảm xuống. Tuy nhiên, trong vai trò là thành viên mới toe, đặc biệt là về mặt kỹ thuật, kiến thức của cá nhân em về các sản phẩm dính dáng đến chữ Suzuki là con số 0 tròn trĩnh (từ bé đến giờ em còn chưa sở hữu một chiếc xe máy Suzuki, huống chi là ô tô), nên các ý kiến của em đóng góp cho chi hội chỉ là xuất phát từ chỗ muốn duy trì một sân chơi chung thật tốt, nơi mà các anh em cùng chí hướng có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ một cách ít vị kỷ nhất. Đến với ngôi nhà của các anh em, trước là với tư cách khách, sau là với tư cách thành viên, dĩ nhiên em có quyền thấy khó chịu khi có ai đó – vì bất cứ lý do gì – tham gia vào việc làm xấu đi ngôi nhà chung, một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên em không có quyền quyết định để xử lý các cá nhân đó nhân danh chủ nhà.
2. Ban điều hành (BĐH) đương nhiệm: tiếc là em không có cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm với BĐH cũ, nên không thể có so sánh trực tiếp như đã có thể làm thế với 4 đời BĐH của OS.XNL, nơi mà em cũng là thành viên. Tuy nhiên, lý do em đến với hội Su và hòa nhập nhanh chóng, phải kể đến sự cởi mở và chân tình của BĐH lúc em xin tham gia off cùng đoàn năm ngoái. Cái tầm và các tâm của các bác trong BĐH làm những thành viên mới như em cảm thấy mình cần phải đóng góp cho chi hội nhiều hơn nữa, làm sao để có thể tiếp tục duy trì văn hóa của chi hội một cách ổn định và bền vững hơn nữa, để chi hội có thể phát triển thật, không ảo. Các bác xứng đáng là những người đứng mũi chịu sào cho chi hội Su trong sân chơi chung của OS. Nói một cách thẳng thắn, em thấy một số anh em xuất sắc trong hội Su, người có tầm thì tâm chưa được như các bác CHT, CHP đương nhiệm; người có tâm lại chưa đủ tầm như các bác. Dĩ nhiên, thời thế tạo anh hùng; biết đâu nếu giao cho họ một trọng trách, trao cho họ một cơ hội, mọi chuyện lại có thể xoay chuyển. Em không biết! Việc này hơi vi mô!
3. Bầu cử: xin được chia sẻ với anh em hội Su, với sự làm chứng của bác Lép, việc bác CHT có ý định thôi không đảm nhận vai trò này nữa, đã có thể xảy ra từ 6 tháng trước. Lúc ấy, bác CHT đã lên kế hoạch chi tiết cho việc xin rút, chỉ còn việc công bố thông tin ra thôi. Em đã được bác CHT chia sẻ và em cũng đã chia sẻ điều này cho bác Lép. Do vậy, việc bác CHT xin lui kỳ này, sau khi làm tròn trách nhiệm với chi hội cho hết nhiệm kỳ, là điều em thấy hoàn toàn bình thường và tuyệt đối không dính dáng gì đến những “lùm xùm” gần đây. Chỉ xin nói với anh em hội Su rằng, nếu ai đó trong chi hội mình có cơ hội thăng tiến, chúng ta nên tạo điều kiện. Đến khi mọi chuyện trở nên ổn định, cho dù vài năm sau nữa, thành viên đó quay trở lại một cách đầy đủ hơn, chúng ta lại có thể có một chi hội ngày càng mạnh và đoàn kết hơn xưa.
4. Danh sách ứng cử viên: cơ cấu BĐH kỳ này, em đề nghị nên bầu 1 CHT với 2 CHP. Là sân chơi ảo, nhưng với những con người thật, chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian cho nó nếu nguồn lực không đủ. Do vậy sau khi bầu xong, em thiết nghĩ BĐH chi hội nên chỉ định thêm các thành viên BĐH để có sự hỗ trợ của họ trong suốt nhiệm kỳ. Bằng cách này, chúng ta có thể sử dụng tốt nhất tất cả năng lực, sở trường mà những thành viên có tâm với chi hội, cho việc phát triển chi hội. Các thành viên BĐH có thể phụ trách các mảng (1) kỹ thuật; (2) tài chính & đầu tư; (3) sống khỏe; (4) sinh hoạt định kỳ (tất niên, tân niên, 30/04, 01/06, Trung Thu, Noel). Thành viên BĐH chi hội (bao gồm cả CHP) không nhất thiết là cư dân Saigon, thậm chí có thể đang sống ở nước ngoài!
Nếu bác CHT (Zinger10) không thể ở lại BĐH nhiệm kỳ này, em rất mong là bác CHP (Hùng bia) cân nhắc một cách thấu đáo để có thể đảm đương cương vị CHT. Nhiệm vụ tưởng chừng như khó khăn này, theo em có thể giảm xuống bằng cách chia sẻ với các thành viên BĐH (ngoài CHP).
Cá nhân em xin không tham gia vào danh sách bầu BĐH chi hội vì như đã nói ở trên (phần cá nhân), em là thành viên mới và tuyệt đối không dính dáng gì đến các sản phẩm của Suzuki. Cho phép em được tiếp tục là thành viên của hội SuFC và được phép đóng góp hết sức mình trong khả năng cho tất cả các hoạt động chung của chi hội. Làm như vậy, các bác có thể phát huy hết các thế mạnh mà em có được cho chi hội rồi.
5. Bác Choixongxu: gần đây, bỗng nhiên xuất hiện các mâu thuẫn nho nhỏ giữa các thành viên của hội với bác, trong đó có em. Xin cho phép em thẳng thắn phát biểu như vậy! Mâu thuẫn đã bắt đầu chữ “âm binh” mà bác đã chia sẻ rất thật lòng trong post ở trên. Không muốn làm anh hùng bàn phím vì câu chữ trên này không đủ giải thích và không có tương tác ngay của những người tham gia đối thoại, nên có thể dẫn dắt sự việc đi sai tiêu chí mà họ đang nhắm tới, nên em không nêu chi tiết ở đây để luận kẻ đúng người sai; mà chì muốn chia sẻ với bác một số chính kiến cá nhân như sau:
- Bác Choixongxu là người em rất nể phục, về tài năng (nếu muốn nói khiêm tốn hơn là “khả năng”); về tính cộng đồng (chia sẻ các hiểu biết của bác cho anh em một cách bất vụ lợi – không cần dẫn chứng); phong cách sống; tính cách khẳng khái và sự hòa đồng với mọi tầng lớp (em cảm nhận qua việc bác đi sơn cửa tết vừa rồi).
- Mâu thuẫn nho nhỏ mà em kể trên đã xuất phát từ việc bác luận chữ âm binh mà khi dùng từ đó, em đã cẩn thận để trong ngoặc kép (“âm binh”), nên cần phải hiểu khác chữ âm binh khi không có ngoặc kép. Nhiều post của bác đã tỏ ra bực mình khi luận về chữ âm binh với chính nghĩa đen của nó (vì không có ngoặc kép). Em không muốn lạm bàn về câu chữ, nhưng có lẽ từ ngữ của dân nhậu có thể dùng vui ở đây: “sai một ly, đi một xị”. Suy luận đó đã đưa bác đi khá xa và bỗng nhiên em bất giác có cảm giác là “Nick choixongxu đã bị ai đó hacked”.
- Chi hội SuFC này theo ý nghĩ của cá nhân em là cần, rất cần những người như bác. Em mong bác tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho anh em hội Su, cả về kỹ thuật lẫn tinh thần và phong cách sống!
6. Cảm xúc: sao em phải “ngậm ngùi”, “tiếc nuối”, “băn khoăn”
Em không muốn các bác hiểu tiêu cực về cảm xúc mà em đã vắn tắt viết ở trên.
Em “ngậm ngùi” vì lần này bác CHT đã quyết rút lui, không còn là những dự tính dù là rầt chi tiếc khi em được nghe cách đây 6 tháng. Như vậy là khi nói về hội Su, dù ít dù nhiều cũng ít nhắc đến bác hơn; người mà em rất phục trong cách hành xử cũng như trong quan điểm sống!
Em “tiếc nuối” vì sau bầu cử, bác Hungbia sẽ không còn cơ hội “song kiếm hợp bích” với bác CHT trong tất cả các vấn đề liên quan đến chi hội. Em thấy tiếc cho hội Su. Em mạnh mẽ đề nghị, bác CHT nên tiếp tục đóng vai trò là cố vấn cho hội trong các hoạt động mà hội cần đến bác.
Em “băn khoăn” thì các bác quá dễ chia sẻ nhỉ.
----
Bu ơi! Em cũng rất mến và nể Bu. Dưng mà việc này Bu không nên nói ở thớt này. Đừng vác gạch "ném" em, mà hãy mang gạch về xây dựng chi hội nhé!