Đoạn này đã qua trạm thu phí 500mét, mặc dù chưa "chính thức" vào phần có bảng " Cao tốc" nhưng đa số bác tài đã đạp ở 70km/ h vì đường khá láng ( trong hình thông số góc trái phía dưới cho thấy bác chủ đang đạp 72 km/h)X108 nói:Em lên lúc đêm nên camera ko rõ lắm:
![]()
![]()
Bên ngược phía bên kia cũng đang "tàn tàn" 50 - 40 km/h.
Nếu có chú nào quay đầu thì dễ bị xe sau húc cạnh đít, còn bên kia táng cho cạnh đầu, tạo nên một momen xoắn đáng nể!
Xe quay tít như con quay!
Ờ mà bác chủ hên, hôm em đi chỗ này còn ...cúp điện tối thui!
Đểu nhất là bên kia ( hường Sài Gòn - Trung Lương) ko hề có bảng cảnh báo con lươn hở cho Tài biết!
Dự đoán: chỗ quay đầu này chắc chắn sẽ kích cầu kinh tế ngành đóng hòm áo quan tăng doanh số trong năm 2013.
GDP Việt Nam sẽ phát triển vùn vụt.
Hoan hô Sở Giao thông cống chánh Tiền Giang đã có phát kiến vĩ đại góp phần nhanh chóng xây dựng thành công CNXH.
Last edited by a moderator:
Chỗ đó làm gì quay đầu được bác ơi. Họ chặn lại bằng phân cách mềm rồi mà. Với lại hình như tới khúc đó là hết cao tốc rồi.
Biết thì hẵng phát ngôn, nhìn cái hình toang hoác kia mà còn ko thấy sao?tin_truc22 nói:Chỗ đó làm gì quay đầu được bác ơi. Họ chặn lại bằng phân cách mềm rồi mà. Với lại hình như tới khúc đó là hết cao tốc rồi.
Ko có ai chặn cái con lươn kích cầu đó, vẫn toang hoác.
Hết cao tốc thì 50 km/h ko chết à????
Khả năng bị xe đi hướng SG - Trung Lương hốt là rất cao, nếu xe đó thắng lại kịp thì mình bị ăn chửi liền hoặc xe đó bị xe sau hút đít. Mai mốt đi phải cẩn thận, chạy lance giữa khi đến khúc cua tử thần cho chắc ăn cho chắc ăn.