k3 nói:Vụ này chắc có nguyên nhân sâu xa là bữa đó có anh Hai, chú Ba, dì Tư, cô Năm gì đó đi cao tốc hướng TL-SG, vừa qua trạm thu phí một chút bỗng nhiên thấy mắc ị ! Trời ạ, chẳng lẽ ị giữa trời cao đất rộng sao? chẳng lẽ chạy hết cao tốc sao ? thế là VIP móc con IP ra gọi cho Ban QL cao tốc: "chú mày làm ơn cho quay đầu ngay trên cao tốc nhé, làm ngay và luôn đi", cúp máy cái rụp, không cần nghe đàn em ý kiến ý cò gì cả.
Sau đó thì ra lò sản phẩm mới mà bác chủ thưởng thức đó.




Mình xác nhân lúc trước đi có thấy chổ quay đầu như bác chủ nói nhưng sau này ko thấy nữa. Giờ lại nghe bác chủ nói về việc này. Nhưng ko hiểu vì sao lại cho quay đầu
Bác chủ nhầm rồi,nếu như từ TPHCM thì qua trạm vé 50m là bắt đầu cao tốc,nhưng nếu từ Trung Lương thì dù qua trạm vé thì sau khi qua hết khúc cua tử thần mới bắt đầu cao tốc,chổ bác nói cho quay đầu xe đó em vẫn thấy bình thường cho xe đi nhầm đường quay đầu lại vì nó chưa bắt đầu cao tốc.
Hôm 01/01 em đi cũng thấy mở con lươn hướng TL-SG, vừa qua trạm thu phí, gần ngay khúc cua, nhưng chưa vẽ mũi tên. Đoạn này chưa vào cao tốc mà mấy bác, max 60 thôi.
có chổ quay đầu các bác ơi, hướng trung lương - sg, vừa qua trạm thu phí, nay đoạn cua cong, họ tháo con lươn bê tông ra 1 đoạn rùi, giờ thay vào đó là hàng rào bằng sắt, chắc làm vậy để biện cho bảo trì thi công or cho mấy xxx dễ tiện quay đầu lại khi cần, họ làm chỉ nghĩ đơn giản cho tiện cho bọn họ thui chứ đâu nghĩ gì nguy hiễm hay sâu xa nữa, đầu ốc bọn này đơn giản lắm
Chổ này nằm trên đường dẩn vào cao tốc, tốc độ tối đa 60km/h, cách cổng vô cao tốc không bao xa, bác chủ cũng có lý nhưng nếu gặp trường hợp vào đến đây chợt nhớ ra quên hàng hóa hay vì lý do gì khác muốn quay trở lại mà không có chổ quay đầu này phải làm sao? chạy luôn vào cao tốc đến lối xuống Long An quay đầu, hoăc de trở lại ra đến ngã ba.