Thế khi chạy xe bác không nhìn bảng và nhìn dưới đường sao? XXX chỉ thổi khi nào bác đi sai bảng và sơn dưới đường. Chuẩn bị đến vị trí ngả rẻ nào đều có bảng hoặc vạch sơn dưới đường. Ta cứ căn theo đó mà đi. Chỉ cho rẻ trái, rẻ phải là bác vào đó và đi thẳng thì bị thổi là chính xác. Ta đã đi đúng rồi thì có bắt láo ta cứ bình tĩnh mà nói chuyện, chưa đầy 1 phút là lại lên đường thôi.đó, cái vụ này cũng cần lưu ý nè; mình mà k để ý cứ đứng trong cùng ; cái qua đèn đỏ hugo hít vào liên mà k hiểu tại sao. a e lưu ý nhé
nhưng e nghe nói cái loại này mà đứng chờ đèn đỏ ở làn này thì bị hítVới loại mũi tên này thì bác có quyền đi thẳng hoặc rẽ trái vô tư!
Vô sg kiếm bãi đậu đi taxi, hoặc kiếm xe máy đi trước dọa đường thám thính tình hình như do thám địch vậy doá
Cái này tuỳ trình độ ứng phó của bác với xxx! Bác cứ rút ĐT ra chụp hình mũi tên dưới đường rồi nhẹ nhàng xin mấy ảnh lập lẹ cho cái biên bản phải ghi cho đúng cái lỗi trên, 99% mấy ảnh sẽ cho bác đi mà chẳng có cái bb nào cả!nhưng e nghe nói cái loại này mà đứng chờ đèn đỏ ở làn này thì bị hít
Không cách nào nhớ cho hết đâu bác ơi! Chỉ có cách là tập đọc biển báo, tín hiệu giao thông và luật GT cho thật tốt rồi tuỳ cơ ứng biến thì chả ngán cái điểm nóng hay điểm lạnh nào cả bác ạ!với lại 1 số điểm nóng cần lưu ý ở Sài Gòn các bác có biết không?
E
E thay doi khi taxi van chay lao lam,vi no quen dia ban,doi khi dg cam no van chayĐi đường Sài Gòn thì bác chủ chú ý biển 411, 412, tốc độ thì chạy 50 km/h thì ko cần quan tâm mấy bảng quy định tốc độ. Chú ý một số đường cấm ô tô (nếu đường nào thấy taxi hay ô tô chạy trước thì cứ chạy theo), hoặc cấm ô tô quẹo ở các góc đường. Khi dừng xe, hoặc đỗ xe thì cũng phải nhìn biển báo, bật đèn hazard cho an toàn và khỏi bị xxx bắt bẻ.
Trên diễn đàn này có topic đó bác, Em cũng chẳng biết chia sẽ kinh nghiệm thế nào, xxx núp lùm ở chỗ anh chánh bẫy, biển báo cũng núp lùm, đèn tín hiệu thì như ma trận.
Chúc bác may mắn.
Chúc bác may mắn.