Hạng B2
10/7/12
327
5
18
Sài Gòn
Mỗi lần đậu gần xe khác em toàn lấy tay để hờ vào cách cửa xe mình để tránh trầy xe khác. Thế mà xe em mỗi lần đi Siêu thị là thêm 1 vết móp mới do xe bên cạnh mở cửa. Thế mới đau đầu.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Kinh nghiệm nữa là đậu vô thì ko nên nghe theo bảo vệ, mấy chú bảo vệ cực dốt, chỉ biết xe đậu gọn gàng, ngay ngắn chứ ko cần biết người trên xe chui ra vô lối nào. Lần nào đi siêu thị (nhất là Maximark Cộng Hoà) cũng phải lớn tiếng với bọn bảo vệ, nó bắt mình đậu sát rạt xe khác để tiết kiệm chỗ, mình ko nghe đậu cách ra thì nó đứng ngoài vỗ độp độp vô thân xe. Phải xuống xe chỉ vô mặt nó, nói đậu thế người nhà tui ra lối nào, rùi xe kế bên muốn lên lối nào, nó mới im im để mình đậu vô.