- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Kinh nghiệm đi đường dài - dành cho các Bác về quê nè.
Cầu thủ trước khi ra sân nó toàn xxx trước cho sung mà bác không cho xxx thì hơi căng á
Tới địa phận nào có rau rác nào thì nhắn tin sms nha các bác
Cầu thủ trước khi ra sân nó toàn xxx trước cho sung mà bác không cho xxx thì hơi căng á
Tới địa phận nào có rau rác nào thì nhắn tin sms nha các bác
Re:Kinh nghiệm đi đường dài - dành cho các Bác về quê nè.
Bác nói quá chuẩn!
daugia24h nói:Muốn ăn rau sạch phải trồng , phải chăm sóc , dọc đường không có rau sạch các bác đừng ăn tạp , phải giữ cho mình trong sạch trong một xã hội toàn là rau bẩn.
Bác nói quá chuẩn!
Re:Kinh nghiệm đi đường dài - dành cho các Bác về quê nè.
Bác làm cái cờ gắn bên hông xe đề chữ "OS về quê ăn tết" đố chú XXX nào dám làm gì.sunnnnny nói:cho em hỏi luôn giá rổ lì xì xxx dịp Tết thì sao ạ!
Re:Kinh nghiệm đi đường dài - dành cho các Bác về quê nè.
Khi dừng ăn uống
Nên chọn các trạm dừng chân của Thuận Thảo, Phương Trang, Mai Linh - nói chung là các nhà xe có uy tín
Riêng khu vực từ Miền Trung ra miền Bắc bắt đầu từ Huế, cho dù đã hết tình trạng CƠM TÙ, NƯỚC CỐNG GIÁ ĐÔ LA. Nhưng tất cả những ai lỡ bước vào các quán mà xe đò dừng chân thì em đảm bảo rằng : DAO ĐÃ ĐƯỢC MÀI RẤT BÉN, chỉ cần con gà vào là có thể cắt tiết không kêu được tiếng nào.
(năm 2010, em cùng 1 xe nữa vào ăn, khẩu phần cho 4 người lớn và 2 trẻ em với các món ăn tởm nhất mà em mới thấy nên không thể ăn được)
Cầm cái phiếu tính tiền mém xỉu : 1,850,000
Mình đòi gặp chủ quán để ...khiếu nại. Một thằng bảo vệ vào "bảo" rằng : Ở đây giá đó là mềm đấy, chú muốn trả hay muốn miễn phí.
Chúng em im lặng, căm thù tột độ và tự nhủ rằng : Hãy bố thí cho kẻ cướp. Rồi có ngày Ông trời cũng đưa nó vào gầm xe thôi.
Khi dừng ăn uống
Nên chọn các trạm dừng chân của Thuận Thảo, Phương Trang, Mai Linh - nói chung là các nhà xe có uy tín
Riêng khu vực từ Miền Trung ra miền Bắc bắt đầu từ Huế, cho dù đã hết tình trạng CƠM TÙ, NƯỚC CỐNG GIÁ ĐÔ LA. Nhưng tất cả những ai lỡ bước vào các quán mà xe đò dừng chân thì em đảm bảo rằng : DAO ĐÃ ĐƯỢC MÀI RẤT BÉN, chỉ cần con gà vào là có thể cắt tiết không kêu được tiếng nào.
(năm 2010, em cùng 1 xe nữa vào ăn, khẩu phần cho 4 người lớn và 2 trẻ em với các món ăn tởm nhất mà em mới thấy nên không thể ăn được)
Cầm cái phiếu tính tiền mém xỉu : 1,850,000
Mình đòi gặp chủ quán để ...khiếu nại. Một thằng bảo vệ vào "bảo" rằng : Ở đây giá đó là mềm đấy, chú muốn trả hay muốn miễn phí.
Chúng em im lặng, căm thù tột độ và tự nhủ rằng : Hãy bố thí cho kẻ cướp. Rồi có ngày Ông trời cũng đưa nó vào gầm xe thôi.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.