Trước những chuyến đi xa tâm lý ai cũng có những lo ngại chư không riêng gì mấy anh em lần đầu đi xa. Qua 40-50 km đầu nỗi e ngại sẽ bay đâu hết chỉ còn lo chạy xe, tính toán đường đi. Nhiều người lần đầu đi xa tâm sự lại như vậy, anh em mới đi cứ vững tâm mà đi. Có điều lần đầu đi xa, lạ nước la cái thì chạy từ tốn, chú ý biển báo chạy cho đúng. Đừng có nghe hù xxx mà mất tập trung. Đúng tốc độ, đúng biển báo, vạch phân làn thì như nhiều ae đã nói "chả sợ cha con thằng nào hết".
Đèo Cả cũng không đáng ngại, xe tải trên đèo Cả chạy cũng tử tế chứ không như đèo Bảo Lộc nhiều xe chạy ẩu. Có điều kiện là xe tải thường nép vô cho mình vượt, khi mình muốn vượt mà phía trước có xe họ còn xi nhan báo cho mình để không vượt. Đi đèo Cả nhiều mình nhận thấy như vậy. Đừng có ỷ y xe mình mạnh chạy lanh chanh họ ghét họ mới cản trở thôi.
Đèo Cả cũng không đáng ngại, xe tải trên đèo Cả chạy cũng tử tế chứ không như đèo Bảo Lộc nhiều xe chạy ẩu. Có điều kiện là xe tải thường nép vô cho mình vượt, khi mình muốn vượt mà phía trước có xe họ còn xi nhan báo cho mình để không vượt. Đi đèo Cả nhiều mình nhận thấy như vậy. Đừng có ỷ y xe mình mạnh chạy lanh chanh họ ghét họ mới cản trở thôi.