Thảo Luận Chung Kinh Nghiệm Đi Đường Xa

Tập Lái
4/7/12
42
27
8
Chào các bác!

Em đang có dự định tết này cùng vợ yêu về quê ăn tết. Nhưng trước giờ chưa đưa nàng đi đâu xa bao giờ.

Đoạn đường từ HCM về Bình Định khoảng 700km và phải qua đèo cả nữa ạ. Nên em hơi lo lo.

Bác nào đã có kinh nghiệm đi xa chia sẻ em với ạ. E cảm ơn nhiều nhé
 
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
SG-Bình Định khoảng 680km. Nếu sức khỏe tốt, xe ngon thì sáng sớm xuất phát là chiều tối tới Quy Nhơn rồi.
Hay bác có thể dừng ở Nha Trang (450km) nghỉ lại 1 đêm cho thoải mái, hôm sau khỏe đi tiếp đèo Cả với đèo Cù Mông là tới Bình Định rồi. Nói chung không có gì phải lo hết :cool:
 
Hạng D
29/4/16
1.945
8.034
113
-Từ sài gòn xuất phát đi sau ngày 30 tết (sáng M1 trở đi) đường vắng tha hồ mà đạp ga nhé (chỉ sợ quá tốc độ và không tuân thủ luật gt thôi) chạy đúng biển báo,... đèo cả k có gì phải lo, lên đèo số 3MT là chay vi vu thậm chí đường vắng số 4 cũng lên phà phà, quan sát kĩ giử khoảng cách mà chạy, 700 Km chỉ nghỉ 1-2 lần là tới...nhà, từ Q.2 theo cao tốc LT-DG chỉ 45 phút, từ dầu giây-phan thiết đường không có dãy phân cách cứng ở giữa QUAN SÁT KỶ, CHẠY ĐÚNG BIỂN BÁO là k phải lo chi hết, từ phan thiết trở đi có dãy phân cách cứng cứ tha hồ mà chạy vì từ dây đường rộng và vắng
Lượt về: cố gắng xuất phát sau những ngày cao điểm của xe công cộng là Ok (sau1-2 ngày là tốt)
***QUAN SÁT KỸ, ĐÚNG BIỂN BÁO,KHÔNG VỘI, NHƯỜNG ĐƯỜNG KHI CẦN THIẾT (người đi bộ, xe ngược chiều, ben, buýt, hổ báo,..)>đi dến nơi về đến chốn ( chỉ sợ xe pal và hết nhiên liệu thôi)!
 
Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
Đi xa thì trước tiên phải kiểm tra, bảo dưỡng xe cho ngon lành, đổ xăng đầy đủ. Đi đường cố gắng chạy đúng tốc độ, chạy khoảng 3 tiếng thì nghỉ ngơi khoảng 20p rồi đi tiếp. Chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống đầy đủ. Đèo Cả thì xe con đi qua bình thường, chạy đúng làn là ok. Chúc bác thượng lộ bình an !
 
  • Like
Reactions: longtruong09
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chào các bác!

Em đang có dự định tết này cùng vợ yêu về quê ăn tết. Nhưng trước giờ chưa đưa nàng đi đâu xa bao giờ.

Đoạn đường từ HCM về Bình Định khoảng 700km và phải qua đèo cả nữa ạ. Nên em hơi lo lo.

Bác nào đã có kinh nghiệm đi xa chia sẻ em với ạ. E cảm ơn nhiều nhé
Anh về đâu ở Bình Định vậy? Đi xe gì? Xe đi chỉ có cặp uyên ương hai người phải không anh?
Đường ngắn nhất theo QL1 khoảng 650km.
 
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Càng chưa có kinh nghiệm đường trường thì càng cẩn thận, theo em bác tài mới thì chia 2 đoạn đường để chạy cho thoải mái, ngày đầu túc tắc đến Nha trang nghĩ ngơi ăn chơi vui vẻ, sáng dậy ăn sáng cafe xong trời sáng tỏ rồi tà tà khởi hành đi tiếp, làm một lèo nữa là đến Bình định. Đó là phương án tốt nhất cho tài mới chưa quen phải hỏi đường như bác. Chuyến vào và những lần sau kinh nghiệm cứng cáp rồi bác chạy một lèo vô tư như những tài khác.
Phương án chia 2 đoạn đường vì bác bảo tài mới, chia ra vậy bác không bị áp lực tốc độ cho kịp, không phải chạy đêm khi chưa có kinh nghiệm.
Chạy xe mỗi người một kiểu, cơ bản là khi tham gia giao thông thì tập trung, phán đoán tình huống, ví dụ: những chổ con lươn mở, ngã 3, ngã tư, chú ý coi chừng có người, xe băng qua lại, giảm tốc độ.
ĐI ĐÈO : Lên _ NẾU ĐUỐI MÁY THÌ VỀ SỐ cho phù hợp ( chú ý nhiệt độ đồng hồ nước)
Xuống _ luôn làm chủ tốc độ, xe du lịch thường đỗ số 3 máy gầm tí mặc kệ kg sao cả, mục đích để giảm tốc, bớt sữ dụng thắng, tránh nóng bố thắng, thắng không ăn.
Người già tài già văn vẻ lẩm cẩm chia sẽ bác tí
Chúc bác có chuyến về quê an toàn, sum họp ăn tết cùng gia đình vui vẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/1/15
189
335
63
53
Cứ đam mê là lái tốt bạn ơi.Tôi lần đầu tiên có bằng năm 2010 sau mấy tháng là mua xe, mà tôi vẫn tự tin chở vợ con chạy từ Đ.nai về Hà tĩnh đó. Mà đường sá hồi đó đâu ngon như bi chừ !!! Chạy chừng 100 km là có cảm giác lái tốt rùi, tập thói quen liếc biển báo bên phải.Chỉ cần bạn trãi nghiệm một lần về quê là lúc trở vào dễ như ăn cơm.Nếu quê tôi ở Bình định thì thích quá.Vì sáng đi, tối đã đến nơi rùi. Sướng.
Còn đèo Cả thì không có gì nguy hiểm. Để ý phía Bắc đèo Cả, gần cuối chân đèo vừa cua gấp vừa rất dốc, có khi tôi phải trả về số 1 để máy ghị lại ( số AT lên đèo chuyển qua MT nhé?).Hạn chế dùng thắng, không nên rà nhiều.
Chúc chuyến hành trình của bạn thật tốt.
 
  • Like
Reactions: caosonlocks
Hạng B2
19/11/10
165
3.016
133
Chào các bác!

Em đang có dự định tết này cùng vợ yêu về quê ăn tết. Nhưng trước giờ chưa đưa nàng đi đâu xa bao giờ.

Đoạn đường từ HCM về Bình Định khoảng 700km và phải qua đèo cả nữa ạ. Nên em hơi lo lo.

Bác nào đã có kinh nghiệm đi xa chia sẻ em với ạ. E cảm ơn nhiều nhé
Bác trước tiên nên đem xe vào hãng hay gara kiểm tra: thắng, nhớt, nước làm mát, lốp...Kiểm tra bánh sơcua, trang bị đủ đồ nghề, bơm, sẵn tập thay vỏ thế nào nếu chưa biết.
Đoạn đường thì nên chia làm 2, nghỉ ở Nha Trang như nhiều bác đã nói.
Chú ý chạy đi đúng biển báo, tốc độ, giữ khoảng cách hợp lý. Đường tết đông, nhiều xe, tránh bị cuốn theo tốc độ của đoàn xe mà nên chạy đúng theo khả năng xử lý của mình. Khi vượt không nên vượt theo đoàn, đá đèn, xinhan đầy đủ, cẩn thận trước khi vượt. Không vượt 1 lúc nhiều xe, không vượt ở đường dốc, đường cong, chỉ vượt khi trong tầm mắt của mình không có xe ngược chiều
Xăng thì xuống 1/2 bình thì kiếm chỗ đổ. Cảm thấy mệt là kiếm chổ nghỉ liền, đừng chạy ráng.
Đường đèo thì chạy tầm 40 thôi để kiểm soát xe tốt, dùng số hợp lý, tránh dùng thắng nhiều, tránh vượt trên đèo.
Chú ý 1 số địa phương bán hoa tết 2 bên đường rất nhiều, nhất là Phú Yên, cẩn thận những đoạn này
Nên kiếm bạn đồng hành trên này đi cho vui
Kinh nghiệm của em với tháng nào cũng 1 chuyến đi xa tầm 400km, 1 năm khoảng 4 chuyến >1000km. :3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/4/13
580
634
93
Chào các bác!

Em đang có dự định tết này cùng vợ yêu về quê ăn tết. Nhưng trước giờ chưa đưa nàng đi đâu xa bao giờ.

Đoạn đường từ HCM về Bình Định khoảng 700km và phải qua đèo cả nữa ạ. Nên em hơi lo lo.

Bác nào đã có kinh nghiệm đi xa chia sẻ em với ạ. E cảm ơn nhiều nhé

Bác nên đi trong ngày:
- xe chuẩn bị tốt nhất.
- sức khoẻ tốt nhất (nếu 1 mình lái)
- xuất phát từ TP.HCM thì nên đi từ 5 giờ sáng, để khi bác qua đèo Cả (tỉnh Phú Yên) đèo Cù Mông (tỉnh Bình Định) trời còn sáng.
- mệt đâu nghỉ đó, khoảng 15 đến 30 phút là tỉnh táo rồi chạy tiếp.
Bình thường em chạy TP.HCM - Phú Yên khoảng 9 giờ là đến, nghỉ ăn uống 2 lần (ăn sáng và ăn trưa), còn wc khi nào mắc thì ghé cây xăng. Nếu đến Bình Định (Quy Nhơn) thì bác cộng thêm khoảng 2 giờ nữa.
 
  • Like
Reactions: austria and thangmy