Đi phà thì chịu thôi. Bà con đi 2b cũng nhiều người chân chất.
Có một chuyện mình nhớ mãi từ 2006 đến giờ, người bà con, đang đi Innova, dự định đổi sang Lexus, sau thời gian không thấy đổi, mình hỏi thì nghe trả lời: Đi phà nhiều, bà con cũng cẩn thận, nhưng cũng có lúc sơ suất cọ quẹt, chẳng lẽ trách móc, chửi mắng bà con. Thôi mình cứ đi xe cũ, bà con lỡ quẹt vào mình cũng vui vẻ cười với họ, họ có cố ý đâu. Đến giò mình vẫn nhớ mãi câu đó.
Đi 4B là phương tiện phục vụ mình. Cứ chạy thoả mái, trầy xước thì vài năm sơn lại một lần cũng không sao...nặng đầu chi mấy cái cọ quẹt, trầy xước nhỏ.
Có một chuyện mình nhớ mãi từ 2006 đến giờ, người bà con, đang đi Innova, dự định đổi sang Lexus, sau thời gian không thấy đổi, mình hỏi thì nghe trả lời: Đi phà nhiều, bà con cũng cẩn thận, nhưng cũng có lúc sơ suất cọ quẹt, chẳng lẽ trách móc, chửi mắng bà con. Thôi mình cứ đi xe cũ, bà con lỡ quẹt vào mình cũng vui vẻ cười với họ, họ có cố ý đâu. Đến giò mình vẫn nhớ mãi câu đó.
Đi 4B là phương tiện phục vụ mình. Cứ chạy thoả mái, trầy xước thì vài năm sơn lại một lần cũng không sao...nặng đầu chi mấy cái cọ quẹt, trầy xước nhỏ.