Hạng B1
15/2/17
66
51
18
Mới đọc hết trang 1, càng đọc thì càng phê, bác chủ viết nhật ký hành trình hay quá, ủng hộ bác
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Ấn tượng đầu tiên khi tới nơi là có rất nhiều Jeep CJ5 đời từ trước 1975, do chạy lòng vòng trong phố nhỏ nên được hoán đổi thành chạy bằng gas, điều ngạc nhiên là, trước giờ vẫn biết CJ5 6 máy thẳng hàng rất mạnh nhưng không ngờ nó lại mạnh tới mức này. Nhìn mà không tin nổi vào mắt.

Mỗi xe kéo 4 toa, mỗi toa chở 8 người tổng cộng 32 người với trọng lượng của 4 toa xe nữa vậy mà vẫn lăn bánh nhẹ nhàng trên phố.

View attachment 1341325


Khu trung tâm đảo Key West

View attachment 1341326


View attachment 1341327

View attachment 1341328

View attachment 1341329

View attachment 1341330

View attachment 1341331

Một vòng quanh đảo dài độ 25 km, dọc những bờ biển cực kỳ nên thơ, phương tiện hay nhất để tham quan đảo là xe đạp. Ở Mỹ xe đạp được ưu tiên có thể vừa chạy trên đường vừa có thể leo lên lối đi dành cho người đi bộ. Với xe đạp có thể len lỏi vào các hang cùng ngỏ hẻm tha hồ thăm thố. Đường phố trung tâm Key West bé xíu như Hội An.


View attachment 1341332


Tới đâu muốn dừng lại tham quan hãy nhớ khóa xe lại. Người cho thuê dặn thế nếu không mất xe đền 1 chiếc 350 USD.

View attachment 1341333


đạp hai mươi mấy km quanh đảo, bên này gió thuận không sao, qua bên kia đảo gió ngược chổng mông đạp muốn xì khói, tối về hai háng mỏi nhừ, dã man quá.
Laluot_125.gif


View attachment 1341334


Phong cảnh đảo Key West

View attachment 1341335


View attachment 1341336

View attachment 1341337

View attachment 1341338

View attachment 1341339

View attachment 1341340

View attachment 1341341

Con thuyền không bến và những hành khách kỳ lạ


View attachment 1341342

Đại lộ Roosevelt dọc theo bờ biển bên những rặng dừa, tha hồ thả hồn lãng đãng theo mây trời trong khi đạp xe.

View attachment 1341343


View attachment 1341344

View attachment 1341345

Không cần biết con đường sẽ đưa mình về đâu, thích là rẽ, vô phương vô định, vô ưu vô lo


View attachment 1341346


View attachment 1341347

View attachment 1341348

Ngôi nhà của Hemingway, nhắc tới ông người ta thường nghĩ tới tiểu thuyết Ông già và biển cả.

Giờ đây cửa nhà Hemingway luôn mở cửa nồng nhiệt chào đón mọi người với giá Người lớn 12 đô, trẻ con 6 đô từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều

View attachment 1341349


Phải nói chân dung Hemingway nhìn rất đẹp lão, tới giờ mỗi năm khắp nơi trên thế giới người ta thường tổ chức những cuộc thi Hemingway look alike xem ai giống Hemingway nhất.

BIGernest.jpg



và chân dung người thắng cuộc một trong những cuộc thi như vậy


View attachment 1341350
Hay quá bác: vô ưu vô lo!
Bác cho hỏi tấm hình trên đảo không thấy biển số của oto phía trước.
Và mực nước biển sát bó vỉa luôn hả bác, sóng tràn vào không ? Nước sạch, đường phố cũng vậy
 
Hạng B2
28/3/17
193
39
28
41
E mất gần hai tiếng để đọc hết bài viết của Bác chủ rất chi tiết, thú vị
 
Hạng B1
14/1/18
63
1.153
83
34
Em hỏi ngu, lái xe ở bển có bị ..lạc đường ko bác, mới qua thì làm sao mình biết đường nào mà đi, hay là mình muốn đi đâu thì chỉ cần cắm trip trên cái map rồi nó chỉ mình đi? Chẳng lẽ dễ vậy hảh?? Với hỏi cái là chi phí đi như thế nào vậy các bác, theo tour hay tự túc thì cái nào hay hơn?
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Mới đọc hết trang 1, càng đọc thì càng phê, bác chủ viết nhật ký hành trình hay quá, ủng hộ bác
Em đang thắc mắc sao đi du lịch dài ngày, về vn mới viết, mà sao bác vẫn nhớ từng ngày từng giờ từng địa điểm thế kia. Phục quá, !
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Quá hay,
Một buổi sáng cuối năm được du lịch cùng bác chủ qua những câu chuyện và hình ảnh đẹp. :cool:
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Đúng là đi 1 ngày đàn học 1 sàn khôn !
Sao bác chủ lại đi du lịch cả nhà dễ thế, hay bác chủ có người nhà bên mỹ làm thổ địa hay bác đi nhiều lần rồi phải k? Em thấy kinh nghiệm bác thật nể.
Đúng là đi xe tự lái qua nhiều bang qua nhiều vùng, trải nghiệm nhiều vùng địa lý khí hậu khác nhau thật sướng ! Bác chủ nên add fb để các os còn lưu và share với !
Bác còn chưa đề cập vấn đề ẩm thực và oto giá, chủng loại, vv. Hóng tập tiếp theo!
 
Hạng D
25/8/10
2.627
333
83
đã đọc hết 1 lượt mà chưa tiêu hóa xong, oánh đấu đọc lại, có khi copy lộ trình cho cái roadtrip dự định có lý á