Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Tội nghiệp anh cò. Nói rả cả bọt mép cuối cùng bị cắt cò cái rụp. Người ta còn kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nữa anh chủ.
Nếu cắt cò thì tụi nghịp anh cò. Nhưng anh cò cũng phải làm việc cật lực để xứng đáng với tiền cò chứ
Bác chủ làm vậy tội nghiệp em nó. Miếng cơm manh áo, người ta trông chờ vào đó để mua sữa cho con, trả tiền nhà, tiền xăng xe, tiền ăn, tiền cafe, tiền đăng tin, tiền chăm web, tiền SMS,...Gần tết rồi biết đâu trông chờ vào đó để mua quà về biếu cha mẹ họ hàng, tiền xe về quê, tiền lì xì bố mẹ ông bà nội ngoại,.....Quy luật nhân quả thôi, nếu bác ăn được của người ta một lần thì trước sau gì bác cũng bị người khác chơi lại một vố à. Còn nếu bác cò đó ăn dày quá thì trước sau gì cũng bị lại một vố thôi.
Làm gì cũng có tâm. Em nghĩ vậy.
Làm gì cũng có tâm. Em nghĩ vậy.
.Cò nghe thì nghe có vẻ bạc bẽo nhưng đây là 1 nghề tương đối quan trọng.Vì họ là cầu nối giữa 02 bên bán và mua.Hãy đối xử bình đẳng và tôn trọng nhưng những nghề khác trong xã hội.
.Xong giao dịch,luật thì luật nhưng trong Chợ lớn tôi thì lại khác.Ngoài tiền cò theo thỏa thuận trước giao dịch có khi người bán hoặc người mua vẫn vui vẻ trả thêm 1 ít "tượng trưng" tỏ lòng biết ơn nhờ cò mà họ được gặp nhau.Trong các hợp đồng của bọn gãy chết vẫn thể hiện rõ ràng phần comission nhé bạn.
.Xưa đến nay ít vụ xù phần mồ hôi cực khổ của cò lắm.Mà có lẽ phải trốn khỏi vùng đất mà mình trước khi giao dịch đã nhờ đến cò thì may ra cũng tạm sống được trong thấp thỏm bạn nhé!
.Xong giao dịch,luật thì luật nhưng trong Chợ lớn tôi thì lại khác.Ngoài tiền cò theo thỏa thuận trước giao dịch có khi người bán hoặc người mua vẫn vui vẻ trả thêm 1 ít "tượng trưng" tỏ lòng biết ơn nhờ cò mà họ được gặp nhau.Trong các hợp đồng của bọn gãy chết vẫn thể hiện rõ ràng phần comission nhé bạn.
.Xưa đến nay ít vụ xù phần mồ hôi cực khổ của cò lắm.Mà có lẽ phải trốn khỏi vùng đất mà mình trước khi giao dịch đã nhờ đến cò thì may ra cũng tạm sống được trong thấp thỏm bạn nhé!
Ở đây 2 bên mua và bên bán không có ý định quỵt tiền cò nhe các bác.Bác chủ làm vậy tội nghiệp em nó. Miếng cơm manh áo, người ta trông chờ vào đó để mua sữa cho con, trả tiền nhà, tiền xăng xe, tiền ăn, tiền cafe, tiền đăng tin, tiền chăm web, tiền SMS,...Gần tết rồi biết đâu trông chờ vào đó để mua quà về biếu cha mẹ họ hàng, tiền xe về quê, tiền lì xì bố mẹ ông bà nội ngoại,.....Quy luật nhân quả thôi, nếu bác ăn được của người ta một lần thì trước sau gì bác cũng bị người khác chơi lại một vố à. Còn nếu bác cò đó ăn dày quá thì trước sau gì cũng bị lại một vố thôi.
Làm gì cũng có tâm. Em nghĩ vậy.
Hai bên thỏa thuận là bên bán trả tiền cò. Hai bên chỉ không muốn cò tham gia vào đàm phán nữa vì sợ hư việc. Các bác xem lại hộ em câu hỏi bên trên (bác MVN đọc trước mà đọc nhanh quá!
Em hoàn toàn đồng ý với bác là phải có tâm, cái đó thì miễn bàn vì ở đây không ai có ý định quỵt tiền cò.
Trong trường hợp em nêu hai bên không có ý định xù tiền cò. Nếu mà xù thì cứ luật giang hồ mà xử, em lên đây hỏi các bác làm giề ....Cò nghe thì nghe có vẻ bạc bẽo nhưng đây là 1 nghề tương đối quan trọng.Vì họ là cầu nối giữa 02 bên bán và mua.Hãy đối xử bình đẳng và tôn trọng nhưng những nghề khác trong xã hội.
.Xong giao dịch,luật thì luật nhưng trong Chợ lớn tôi thì lại khác.Ngoài tiền cò theo thỏa thuận trước giao dịch có khi người bán hoặc người mua vẫn vui vẻ trả thêm 1 ít "tượng trưng" tỏ lòng biết ơn nhờ cò mà họ được gặp nhau.Trong các hợp đồng của bọn gãy chết vẫn thể hiện rõ ràng phần comission nhé bạn.
.Xưa đến nay ít vụ xù phần mồ hôi cực khổ của cò lắm.Mà có lẽ phải trốn khỏi vùng đất mà mình trước khi giao dịch đã nhờ đến cò thì may ra cũng tạm sống được trong thấp thỏm bạn nhé!
Câu hỏi ở đây là bên mua nên hành xử thế nào.
- Status
- Không mở trả lời sau này.