Tập Lái
14/9/07
27
0
0
48
A rập xê út
www.lexus.com
Hôm vừa rồi vấp vụ đi xe vào đường đất sét nhão, bánh bám đầy đất sét hết maxát, phanh ABS bập bập liên tục không ăn tí nào...

Anh em thử nói xem điều khiển kiểu gì ?
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

... oạch :D
Đường đất sét nhão nhẹt tui bò chậm rì hà bác ơi, để số 2, chứ số 1 mạnh lắm, bánh xe quay tại chỗ, sàng qua lại, gặp đường ốm nhom, 2 bên vạt xuống ruộng sâu hút 4 mét, ghê thấy bà :D
Có nhiều đoạn, cứ để số 2, buông hết 2 tay 2 chưn lun cho phẻ, em xe tự xử, tự bò, chứ đâu có theo ý bác tài được đâu mà lụa hay hông lụa ?!
Mà như dzị, đạp thắng mần giề, bác ?
Còn đường đất, mưa, để số 5 - 60km/h, đuôi xe rê nhẹ liền, lệch 1 bên, chứ không chạy thẳng băng như trên nền cứng (xe cầu sau) người trên xe chẳng ai biết, trừ bác tài :D Về số 3, 35km/h, thẳng liền, khỏi cần đạp thắng :D
Tui chưa chạy xe AT - AWD đường nhão như bác kể, chưa biết :D
 
Tập Lái
14/9/07
27
0
0
48
A rập xê út
www.lexus.com
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Mấy thằng xe tải 15tấn năm chết dí cứ gào lên bảo mình là vào số 1 mà đi! Hix, xe làm gì có số 1!
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Đây, trình bác duyệt (tranh thủ giờ này mạng chạy nhanh) :D:D
QL 13 ngã tư Chơn Thành - Bình Long
2004923523500228356_rs.jpg


2004957408420100101_rs.jpg


QL 80 Sa-Đéc - cầu Mỹ Thuận
2006320706950444821_rs.jpg


2006361072216164159_rs.jpg


2006300081333011015_rs.jpg


Trên đây vẫn còn là QL, chưa nhão lắm...
 
Hạng D
27/9/05
1.708
1.846
113
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

vậy theo bác fẹt nếu gặp đường này thì chạy thế nào là an toàn nhất ? có cần phải đạp ga k ? và đi số mấy ( có cần phải gài cầu k ? )
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Đây mới phê nè bác : đường lên Xã miền núi của Huyện Tu-Mơ-Rông - Kontum
2006010889567399710_rs.jpg


2006023887868380636_rs.jpg


2006031410566862285_rs.jpg


2006014650075717275_rs.jpg


2006075299877832615_rs.jpg


Hên là chưa mưa, xe vẫn còn trắng :D
Nhiều đường còn khó hơn, lo lái toát mồ hôi, đâu có dám lơ là mà chụp hình :D

Chắc bác đi Escape ? Hay Subaru wagon ?
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Trích đoạn: nguoikhonglo

vậy theo bác fẹt nếu gặp đường này thì chạy thế nào là an toàn nhất ? có cần phải đạp ga k ? và đi số mấy ( có cần phải gài cầu k ? )

Số 3 được ồi bác. Tại Land 6 xy-lanh, đề-pa bình thường số 2 hông hà.
Mà ở 2 cái QL kể trên, cầu sau dư sức ồi.
Chỉ 5 hình đường đất, mới lock hub trước (để đổ dốc), chứ leo lên cũng chưa cần phải 4WD
 
DMV
Hạng B2
30/1/07
201
0
16
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

hanoiDJ: Bác chạy GX470 phải không? Nếu vậy thì bấm cái nút 2nd start dưới vô lăng rồi lock cái center differential thì ra khỏi vũng lầy được rồi.
 
Tập Lái
14/9/07
27
0
0
48
A rập xê út
www.lexus.com
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Trích đoạn: DMV

hanoiDJ: Bác chạy GX470 phải không? Nếu vậy thì bấm cái nút 2nd start dưới vô lăng rồi lock cái center differential thì ra khỏi vũng lầy được rồi.

Đúng, theo ý bạn là rất đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ đó không phải vũng lầy, mà là 1 đoạn đường đèo dốc 2 bên không có ta luy, dài khoảng 10km. (Nó là vùng Tây Bắc nước mình, đoạn đèo dốc từ Tuần Giáo đến Điện Biên)
Nếu Start 2nd mình sợ không đi quá xa được và thứ nữa là nếu hoạt động chế độ này hình như không được đánh lái quá "15 độ", nếu không hỏng cái gì đó của cầu trước.
Giải pháp đó là: Mình Lock Central, gài cầu chậm, đi số 2L, không ga, không đánh lái, xung quanh có 3 người chịu trách nhiệm điều chỉnh hướng cho xe (đẩy = tay, văng bên nào thì đẩy lại bên kia, hix hix)
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Kinh nghiệm lái xe AWD tự động hoàn toàn ???

Chài ai :D
Đường đèo Tây Bắc thì miễn kiến cò ồi, nghe AE ngoài đó chạy Land Cruiser cho biết sử dụng chưa tới 100.000km mà em nào cửa nẻo cũng khua lọc cọc :D
....
Leo đèo dốc đứng đường nhựa, đã oải chè đậu, nói chi leo dốc đứng đất đỏ nhão nhẹt : gài 4L, 4 bánh quay tới, nhưng em xe cứ hiên ngang...tuột lùi :D

Trích đoạn: hanoiDJ
Đúng, theo ý bạn là rất đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ đó không phải vũng lầy, mà là 1 đoạn đường đèo dốc 2 bên không có ta luy, dài khoảng 10km. (Nó là vùng Tây Bắc nước mình, đoạn đèo dốc từ Tuần Giáo đến Điện Biên)
Nếu Start 2nd mình sợ không đi quá xa được và thứ nữa là nếu hoạt động chế độ này hình như không được đánh lái quá "15 độ", nếu không hỏng cái gì đó của cầu trước.
Giải pháp đó là: Mình Lock Central, gài cầu chậm, đi số 2L, không ga, không đánh lái, xung quanh có 3 người chịu trách nhiệm điều chỉnh hướng cho xe (đẩy = tay, văng bên nào thì đẩy lại bên kia, hix hix)

Nếu là khóa vi-sai (Differential Lock System) thì khi bẻ lái, sẽ tèo cái vi-sai đó bác. Xe bác chạy cầu nào, tèo vi-sai cầu đó. 4WD -> tèo cả trước + sau :D