Em thấy roài, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, đằng đằng sát khíNắngSG nói:Kinh nghiệm đi trong phố đông người của em là lái chậm, thiệt chậm, luôn sẵn sàng thắng lại, quan sát kỹ mọi góc độ và tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
bác làm được ko? e thì thường xuyên chửi, kiềm chế cảm xúc quá cũng ko tốt, hehetow mater nói:Quan trọng là không được nóng giận hay nổi cáu.
Vừa lái xe vừa thiền nha?tow mater nói:Quan trọng là không được nóng giận hay nổi cáu.
Hồi xưa em sợ nhất là lái quẹo qua đường hoặc từ hẻm ra, giờ lại khoái vì xe ngược chiều luôn nhường đường, chứ chạy 2B có khi 3 phút chưa qua được