E nghĩ đi xe trong tp thời điểm đông người nên đi từ từ,ko vội vàng mà gây nguy hiểm cho người khác.
Chẳng có kinh nghiệm gì cả .
Xe từ tứ phía . Mình không quẹt người ta thì người ta quẹt mình .
Tiêu chí là đường ta ta đi . Thuần thục các thao tác về lái xe .
Nếu canh xe chưa quen thì cố giữ khoảng cách với xe trước .
Trên tinh thần , bình tĩnh - tự tin - quyết tâm về đến nhà .
Xe từ tứ phía . Mình không quẹt người ta thì người ta quẹt mình .
Tiêu chí là đường ta ta đi . Thuần thục các thao tác về lái xe .
Nếu canh xe chưa quen thì cố giữ khoảng cách với xe trước .
Trên tinh thần , bình tĩnh - tự tin - quyết tâm về đến nhà .
Em thì cứ tàn tàn mà chạy thôi. Còn việc va quẹt nhiều khi ko phải do mình mà do người ta nữa bác ơi. Còn đường tp mình thì phải căng mắt mà nhìn biển báo + xxx ko thì tốn tiền ngu là cái chắc
P/s: ko cần thiết 4b thì đi 2b cho nó lành, ăn nhạo cũng thoải mái
P/s: ko cần thiết 4b thì đi 2b cho nó lành, ăn nhạo cũng thoải mái
Last edited by a moderator:
em chạy xe tải nên tụi xe máy thấy em là tránh xa rồigallardo_thanh nói:em thì để D thả trớn, mớm nhẹ ga, luôn me gương hậu
và luôn trên tinh thần - sẵn sàng nhường xe máy![]()

Bái viết thật hay ! Nhớ lại hồi mới có bằng, mới lái xe, về đến nhà thấy vất trầy trên xe mà không thể hiểu nổi mình va quẹt lúc nào, ở đâu ? Mắt thì lúc nào cũng dáo dác như ăn trộm. Nói chung, cầm lái nhiều rồi sẽ lên tay thôi. Không ai hay hơn ai trong việc lái xe trên đường cả ! Vấn đề là an toàn cho mình và cho mọi người là OK !
Nhanh hay chậm không quan trọng. Cái quan trọng là đừng đạp ga hổn hay thắng gấp........Chịu khó quan sát thường xuyên kính hậu củng như kính phụ................
Hạng D
Em cũng lái mới
Nhưng nghĩ ai chả có lúc mới cầm vôlăng như mình nên em kệ cứ từ từ chạy, ai xin đường đàng hoàng là em nhường hết.
Khi mấy anh taxi & xe tải ép đầu xe giành đường cứ nghĩ thoáng là người ta đang vì nghề nghiệp phải vất vả mưu sinh mình cũng bớt nhiều uất ức
Khi mấy anh taxi & xe tải ép đầu xe giành đường cứ nghĩ thoáng là người ta đang vì nghề nghiệp phải vất vả mưu sinh mình cũng bớt nhiều uất ức
Em giống bác ở chổ chọn đường......kệ cho nó lành. Vì lâu lâu em mới lên SG 1 lần.Pinga nói:Bài viết hay.Ai mới lái rồi cũng trải qua.
Riêng em có thêm thói quen: chọn đường lớn, đường rộng, đường vắng xe, đường 1 chiều mà đi dù có thể xa hơn vài km.
Một thói quen ... hao xăng,![]()
![]()
![]()
![]()