Chạy nhanh về sớm được 1 hay 2 tiếng thậm chí 4, 5 tiếng đồng hồ cũng chẳng giải quyết được cái gì hết. 1 vài tiếng đồng hồ ngồi nó cũng chưa nóng ..ít. Sorry các bác em hơi thô lỗ xíu. Chạy nhanh không xử lý kịp, có chuyện gì mình mất ăn tết đã đành, gia đình ở quê cũng mất tết luôn vì lo lắng cho mình. 
Mọi năm em đi vẫn thấy nhiều bác chạy rất hăng, em chạy 80km/h mà qua mặt em cái vù rồi mất hút.
@All : Em SG - Đà Nẵng xuất phát 4h AM 25 tết. Có bác nào đi chung với em cho vui ko ? Em nghỉ đêm ở Tuy Hòa.
Mọi năm em đi vẫn thấy nhiều bác chạy rất hăng, em chạy 80km/h mà qua mặt em cái vù rồi mất hút.
@All : Em SG - Đà Nẵng xuất phát 4h AM 25 tết. Có bác nào đi chung với em cho vui ko ? Em nghỉ đêm ở Tuy Hòa.