Bái phục bác quá. Em lang thang xuyên Việt trên đường 1 cũng nhiều nhưng chưa gặp ai chạy được như bác, với 7 tiếng bác tới Nha Trang đã là ok rồi đằng này lại tới hẳn Phú Yên thì đúng là kỷ lụcxalovang nói:Em cũng Phú Yên đây, năm nào cũng về tầm 28, 29. Có năm rồi do phải cúng kính nhà cửa, đi chùa nên sáng mùng 1 em mới đi. Phải nói đí mùng 1 là tuyệt. Nếu 5g sáng mùng 1 bác xuất phát thì tầm đầu giờ chiều tới, vì đường rất vắng em toàn phi 100, 110km/h. Năm rồi lúc 9g tại cầu vượt Linh Xuân em phang về tới quê khoảng 4g chiều.
Last edited by a moderator: