Hôm qua, sau giải em thấy rất nhiều kinh nghiệm mà các ae cần lưu ý:
- Tinh thần, sự đoàn kết luôn là điểm mạnh của ae TFC.
- Tính đồng đội cũng khá tốt, tuy có 1 - 2 bác vẫn còn chơi cá nhân. Bóng đá là môn 5 người nên 1 người thể đá lại vs 5 người kia là điều chắc chắn, thế nên các bác phải hiểu vấn đề này. Em ko phủ nhận, các tình huống đối mặt vs thủ môn, thì cáng chơi ích kỷ càng dễ thắng hơn, tuy nhiên tình huống này rất khó xảy ra khi đá vs đội mạnh.
- Có phát hiện mới của đội bóng là bác jun_baby, giữ bóng chắc và sút tốt.
- Phòng thủ tình hính cố định vẫn là điểm yếu từ năm rồi đến giờ. Nhất là việc lập hàng rào.
- Thay người chưa được tốt, có tình huống cầu thủ tự chạy vào đá mà chưa thông qua người chỉ đạo. Thay người cả khi đội bạn đang có bóng, có đến 2 lần như vậy và đều dẫn đến bàn thua.
- Các cầu thủ trên sân cố đá dẫn đến quá sức, ko đủ sức phòng thủ được, trong khi nhiều ae bên ngoài đang rất sung sức, cần được đưa vào đá để cân bằng thể lực. Giải năm rồi, anh Quốc đưa các cầu thủ khác vào đá ngay cả khi đá trận chung kết để các cầu thủ chính nghỉ lấy sức, một số bác tuy tấn công ko tốt nhưng thủ tốt hơn rất nhiều.
Hy vọng TFC sẽ đúc kết được khi sắp vô giải chính thức