Xe em gắn loại kính vuông và quay ra quay vô dc, thế mà cũng bị phạt, cự 1 hồi thì nó lại lôi mũ BH ra phạt luôn, đèo mẹ tụi nó, dù bít là luật ko quy định nhưng cũng lằng nhằn gần 30p để cự. Em bị ở Big C ngã 4 VT. Lũ CSGT này chỉ bít đến kính Zin thôi, rủi người ta bị mất hay bể thì thay cái khác ngắn hơn cho nó đỡ bể nữa là bị phạt, luật rừng gì tếu bỏ buTGHUONGQUE nói:Kính em gắn trên xe nếu xét về góc nhìn thì em thấy không thua gì các kính theo xe, em thắc mắc ở chỗ các XXX nhà ta hành xử với người tham gia giao thông. Mấy XXX có câu này nè " lần sau đi quốc lộ phải có 2 kính và theo xe nữa nha anh trai " e potay các ảnh!saophuongnam nói:Mà sao em chẳng hiểu cớ gì cứ dùng cái kính bé tèo tẹo ấy, liệu có khả dụng không?
đi xe 2b mà ko gắn kính zin thì bị bắt là đúng
theone1984 nói:Xe em gắn loại kính vuông và quay ra quay vô dc, thế mà cũng bị phạt, cự 1 hồi thì nó lại lôi mũ BH ra phạt luôn, đèo mẹ tụi nó, dù bít là luật ko quy định nhưng cũng lằng nhằn gần 30p để cự. Em bị ở Big C ngã 4 VT. Lũ CSGT này chỉ bít đến kính Zin thôi, rủi người ta bị mất hay bể thì thay cái khác ngắn hơn cho nó đỡ bể nữa là bị phạt, luật rừng gì tếu bỏ buTGHUONGQUE nói:Kính em gắn trên xe nếu xét về góc nhìn thì em thấy không thua gì các kính theo xe, em thắc mắc ở chỗ các XXX nhà ta hành xử với người tham gia giao thông. Mấy XXX có câu này nè " lần sau đi quốc lộ phải có 2 kính và theo xe nữa nha anh trai " e potay các ảnh!saophuongnam nói:Mà sao em chẳng hiểu cớ gì cứ dùng cái kính bé tèo tẹo ấy, liệu có khả dụng không?
Ở đâu ra cái luật đó thế bác, bác phán đúng là đúng như thế nào, hay là bác cũng như mấy ông CSGT nhà ta mấy tuần wa, nào là xe chỉnh chủ, nào là mũ bảo hiểm dỏm, chỉ biết phán.shoponline3 nói:<span style=""background-color: #ffff00;"">đi xe 2b mà ko gắn kính zin thì bị bắt là đúng </span>
theone1984 nói:Xe em gắn loại kính vuông và quay ra quay vô dc, thế mà cũng bị phạt, cự 1 hồi thì nó lại lôi mũ BH ra phạt luôn, đèo mẹ tụi nó, dù bít là luật ko quy định nhưng cũng lằng nhằn gần 30p để cự. Em bị ở Big C ngã 4 VT. Lũ CSGT này chỉ bít đến kính Zin thôi, rủi người ta bị mất hay bể thì thay cái khác ngắn hơn cho nó đỡ bể nữa là bị phạt, luật rừng gì tếu bỏ buTGHUONGQUE nói:Kính em gắn trên xe nếu xét về góc nhìn thì em thấy không thua gì các kính theo xe, em thắc mắc ở chỗ các XXX nhà ta hành xử với người tham gia giao thông. Mấy XXX có câu này nè " lần sau đi quốc lộ phải có 2 kính và theo xe nữa nha anh trai " e potay các ảnh!saophuongnam nói:Mà sao em chẳng hiểu cớ gì cứ dùng cái kính bé tèo tẹo ấy, liệu có khả dụng không?
Dakar_Rally nói:E chạy 4 bánh nhìn kiếng wen, xuống 2b chạy mà ko nhìn kiếng chạy thấy khó chịu, e ủng hộ phạt kiếng ko tác dụng , thiếu quan sát sẽ dễ dẫn đến tai nạn !
Bác đi 4B thì phải nhìn kính chiếu hậu rồi, nhưng bác đi 2B bác nhìn kính chiếu hậu rồi bác có ngoái cổ ra phía sau không? Bác có dám nhìn kính hậu xe 2B rồi chuyển hướng rẽ như cách nhìn của 4B không?
Em đi 2b nhìn kiếng chiếu hậu khi chuẩn bị vượt hoặc chuyển hướng mà không cần ngoái cổ lại phía sau.Quan trọng là chỉnh kiếng sao cho quan sát được phía sau tốt nhất và thật nhất (điều này kiếng dỏm không đạt được).lydung nói:Dakar_Rally nói:E chạy 4 bánh nhìn kiếng wen, xuống 2b chạy mà ko nhìn kiếng chạy thấy khó chịu, e ủng hộ phạt kiếng ko tác dụng , thiếu quan sát sẽ dễ dẫn đến tai nạn !
Bác đi 4B thì phải nhìn kính chiếu hậu rồi, nhưng bác đi 2B bác nhìn kính chiếu hậu rồi bác có ngoái cổ ra phía sau không? Bác có dám nhìn kính hậu xe 2B rồi chuyển hướng rẽ như cách nhìn của 4B không?
Đi 4b bình thường cũng phải liếc 3 kiếng hậu chứ không phải như 2b.
Em cũng đồng tình với Bác, quả thật đi xe 2 Bánh , dù dùng kính gì thì khi rẽ mình cũng không hẳn yên tâm lắm về việc nhìn vào đó để rẽ phải hoặc trái. Em không biết mọi người thế nào , riêng em là phải ngoái cổ ít nhất 1 lần để tự tin hơn, chứ cứ hoàn toàn nhìn vào kính thì cảm giác hơi...." ghê răng " !lydung nói:Dakar_Rally nói:E chạy 4 bánh nhìn kiếng wen, xuống 2b chạy mà ko nhìn kiếng chạy thấy khó chịu, e ủng hộ phạt kiếng ko tác dụng , thiếu quan sát sẽ dễ dẫn đến tai nạn !
Bác đi 4B thì phải nhìn kính chiếu hậu rồi, nhưng bác đi 2B bác nhìn kính chiếu hậu rồi bác có ngoái cổ ra phía sau không? Bác có dám nhìn kính hậu xe 2B rồi chuyển hướng rẽ như cách nhìn của 4B không?
Nhiều chị và có lẽ cũng nhiều anh nữa xem cái kính chiếu hậu của xe 2B chẳng khác nào cái gương dùng để soi mặt!
Tác dụng của cái kính này như thế nào,chắc có lẽ những ai từng cầm tài 4B mới thấu hiểu.Nội chỉnh cái góc nhìn sao cho rõ người đang điều khiển xe phía sau để mình biết mà xử lý thì thử hỏi có bao nhiêu phần trăm người đang đi trên đường biết và quan tâm đến vụ này?!Có bác nào đi học để thi lấy cái bằng 2b mà được thầy hướng dẫn cho mấy cái chuyện này hay không?!