sry bác, mấy em gái nhà mình cứ thấy toét vô là tè rùi, hi. chắc đến lúc không có t chúng nó đòi bú sữa cũng ok lun ấy chứ.quận 3 mà lấn tuyến cũng hơi khó, đa phần là 411, 412 chỉ có vài đoạn, mà nếu đi 2 bánh muốn sai làn thì bác phải chạy sát lề trái +412, hơi bị khó
Bác lạ gì bọn cờ hó này.....Bác tea..tót gì đó...cũng sống nhờ bọn này đi gom bánh mì về đó.....của đi thay người...coi như cúng cô hồn....Bác nhỉ.....ehehheeh
Có cơm ăn cơm có cám ăn cám thôi mấy bác.Không ăn đói sao![]()
Các bác so sánh con cờ hó làm mình nhớ đến chuyên ngày xưa.
Cách đây hơn 2 chục năm, đa số các vùng quê đều nghèo. Nhưng hầu như nhà nào cũng có nuôi vài con để giữ nhà.
Thời ấy, cơm chủ ăn còn không đủ, lấy gì mà nuôi cho nó béo tốt. Thế là có cái gì nó ăn cái đó... Có lần đói, cu cậu nhảy luôn vào chuồng heo mà tranh với những con heo con...
Lần đó, cờ.. ứt của em bé mà nó cũng làm luôn. Nhớ lại thấy tội tội cho nó.
Xin lỗi vì câu chuyện hơi mất vệ sinh...
chuyện tào lao , đi sai là có BB ngay chứ khỏi cần đòi.em gái mình chạy xe máy ở khu vực q3 lấn tuyến bị xxx thổi vào, nó năn nỉ ỉ ôi không được, đòi lập biên bản cũng không xong, trong túi còn đúng 30k: tụi nó lấy luôn. thế tởm hay không các bác??
Ơ, lần này bác phản biện hở sườn rồi. Vì sẽ có : không đi sai nên đòi biên bản không có !!!chuyện tào lao , đi sai là có BB ngay chứ khỏi cần đòi.
C hó đói. Khốn nạn thật.em gái mình chạy xe máy ở khu vực q3 lấn tuyến bị xxx thổi vào, nó năn nỉ ỉ ôi không được, đòi lập biên bản cũng không xong, trong túi còn đúng 30k: tụi nó lấy luôn. thế tởm hay không các bác??
Thì xxx nó hù để lượm tiền thôiquận 3 mà lấn tuyến cũng hơi khó, đa phần là 411, 412 chỉ có vài đoạn, mà nếu đi 2 bánh muốn sai làn thì bác phải chạy sát lề trái +412, hơi bị khó