Phong cách Paris của người Paris, ăn sáng và café vỉa hè nhưng sang và đẳng cấp với kiến trúc classique bền vững.
Chỉ ở Pháp mới lồng cái cổ điển và hiện đại vô với nhau được, nhưng không bao giờ giẫm chân lên nhau, mọi thứ hài hòa và lãng mạn tự nhiên!
Hữu xạ tự nhiên hương !!
Đi Paris mà tỏ tình thì...bách phát bách trúng nhé

Chỉ ở Pháp mới lồng cái cổ điển và hiện đại vô với nhau được, nhưng không bao giờ giẫm chân lên nhau, mọi thứ hài hòa và lãng mạn tự nhiên!

Hữu xạ tự nhiên hương !!

Đi Paris mà tỏ tình thì...bách phát bách trúng nhé


Hình như em có kỷ niệm đi chụp với bác này 1 lần offline với tinhte.com, không biết có phải không nữa.T.ran nói:Captain chụp hình thì đẹp lắm, nhưng khi lost tripod ở sân bay CDG thì khuôn mặt thất thần như thế này nè bà con![]()
![]()
Last edited by a moderator:
Bác Dương đừng trêu em làm loãng thớt của bác Sơn. Em đợi hình và các chú thích của bác, rất nhiều cảm xúc và nhiều thông tin (đặc biệt đợi phóng sự ở phố đèn đỏcaothu nói:Sao Hiếu thèm nhiều thế ???hi_arch nói:Hình trong veo và đẹp quá anh 9! Em cũng thèm đi phượt 1 chuyến Châu Âu thế này mà chưa biết khi nào thực hiện được.![]()
Hình bác Sơn chụp thì chuẩn rồi, tiếc là chuyến này ko có mẫu nữ nào đi kèm, nhưng bù lại có mẫu Tây
Xem hình các bác mà nhớ Paris và nước Pháp quá. 15 năm trước em học sống và tu rượu tại đây. Tháng 8 này em lại quay lại Châu Âu (bắt đầu là Milan sau đó là Laussane) Em dự tính đi vòng quanh Châu Âu 1 tháng. Bác nào ở Berlin cho em cái địa chỉ để xin tá túc vài ngày được không ạ?