Xem hình của bác 908 thì thấy kiến trúc Châu Âu thật tuyệt....điều đặc biệt là nó vẫn áp dụng cho đến hôm nay....

Quán ăn ngon nhất trong suốt hành trình, cũng là quán đẳng cấp nhất với phòng ăn riêng VIP nhất !
La Maison de l' Aubrac, chắc chắn mình phải quay lại ít nhất thêm một lần trong trong đời! Nằm trên con đường rẽ khoảng 60m tính từ Đại lộ Champs Elysses.
Bác nào muốn đến, nhớ góc phố này nhé! Bên trái chính là Champs Elysses nổi tiếng, bên phải là góc Pizza Pino Restaurant, lui lại 1 ngã tư, rẽ phải 60m sẽ thấy La Maison de l' Aubrac
nhân tiện, chiếc Vespa này quá độc phải ko?
Và đích thực chủ của nó, ông ấy nói với em là đã cưỡi nó 30 năm rồi, trước đó là của 1 chủ khác ! Khi biết em cũng sưu tập vespa classic thì ông ấy vui lắm !
Trước khi quay lại quán La Maison này, vì đây là đêm ăn hoành tráng chia tay Paris, thì bọn em còn cả đống núi hình chưa kịp up lên để nói hết những gì mình biết về Paris, một nơi ko thể ko đến nếu bạn có thể đến
!

La Maison de l' Aubrac, chắc chắn mình phải quay lại ít nhất thêm một lần trong trong đời! Nằm trên con đường rẽ khoảng 60m tính từ Đại lộ Champs Elysses.

Bác nào muốn đến, nhớ góc phố này nhé! Bên trái chính là Champs Elysses nổi tiếng, bên phải là góc Pizza Pino Restaurant, lui lại 1 ngã tư, rẽ phải 60m sẽ thấy La Maison de l' Aubrac



nhân tiện, chiếc Vespa này quá độc phải ko?

Và đích thực chủ của nó, ông ấy nói với em là đã cưỡi nó 30 năm rồi, trước đó là của 1 chủ khác ! Khi biết em cũng sưu tập vespa classic thì ông ấy vui lắm !

Trước khi quay lại quán La Maison này, vì đây là đêm ăn hoành tráng chia tay Paris, thì bọn em còn cả đống núi hình chưa kịp up lên để nói hết những gì mình biết về Paris, một nơi ko thể ko đến nếu bạn có thể đến
Khi hẹn nhau đến Notre Dames, tính từ tàu điện ngầm thì Giữ Vững và em đi lạc với nhóm còn lại !
Ra khỏi hầm metro, em thấy nhà thờ này ngay bên trái Sortie (sọt-ti
= Exit). Zoom lại gần tí:
Hai anh em lếch bộ tìm đường, sau 30 phút quanh co thì đã tìm thấy cảnh thể này: choáng quá !!! lạc mà đẹp thế này thì cũng chả sợ mấy nhỉ !!!
Sông và cầu đẹp quá, tụi em quyết định đi dọc theo triền tây của sông lên phía bắc, ở đó có nhà thờ nhiều nhất !
khi đến một cầu khác thì a.GV quyết định đi qua cầu tiếp tục: nó là nơi các đôi tình nhân "khóa tình yêu vào...ổ khóa" và treo chặt trên cầu !?!
Qua cầu , thấy bảng:
mừng quá, đã thấy Notre Dame rồi nhé !
Đi một đoạn, để cho chắc, em móc máy gọi mxm (đã đến) xác minh. Sau đó đưa tiếp cho GV để finderman này dẫn đường tiếp
zô quảng trường này, thấy lạ lạ, và tiếp tục tìm bảng tên hướng dẫn: nhưng...không hiểu
Sau vài cuộc phone, GV quyết định đi theo đường này:
nhà cửa thẳng tắp, chẳng thèm vươn ra kiểu VN mình!
Bên phải dốc là nhà, leo dốc muốn thổ tả, bên trái dốc là...bờ sông, lại là tiếp tục sông?!!!
Và đương nhiên sông là phải có...cầu!!!
Em hỏi GV: "có nên qua cầu nữa ko anh?"
GV trả lời: "anh thấy hotel thiệt đẹp bên bờ Đông kìa!:
nhìn ks, thấy...đẹp thiệt !!! nhưng mình đang đi lạc, thôi kệ tía, đi tiếp, cha GV khùng gì đâu
Chiều nay em và GV là 2 tên "đi lạc trải nghiệm ngắm cảnh", nghe cũng hay hay ! Nhưng thâm tâm mong đúng đường để anh em chờ cả tiếng rồi ở Notre Dame !
Lần này ko qua cầu, ko biết may hay ko may
, nhìn chiếc thuyền dưới chân bến chỉ mong em leo lên phi về lại metro (nếu đúng đường
) để về hotel Adagio trước!
Đi lui, hê hê.
Gọi lại cho MXM, nghe tả là Notre Dame là cái nhà tờ ko có chóp, vuông đầu. Tụi em ngước mắt lên phía bên kia sông ở phía...cầu khác ! thấy cái này!!! may quá, lạy Chúa nếu con có thể gọi vậy khi đi nhà thờ, trong khi con ko có đạo !!!
NNNNNNhưng... ... ... sao nó quen thế, hình như cái này ngay trạm lên metro lúc nãy mà!!! GV ccũng xác nhận vậy . "kệ cha!" - mình cứ đến lại !!!
...
Đi vô Notre Dame rồi mới biết đây là không phải Notre Dame , ra khỏi Notre Dame mà không phải Notre Dame, em giống bị điên, GV ko biết có bị gì ko...??!
. Em giơ máy bấm loạn xạ vì cứ tưởng là khẩu tiểu liên M16, giá mà em chỉa vô GV được thì em cũng chỉa, tính sau
Giờ ko lẽ đi về??! vì dầu gì cũng ngay hầm chui xuống metro ! Vì dầu gì 2 tên cũng đi gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa thấy Notre Dame hay xe honda dame ở đâu ?!
Em cất máy vô bao, rồi lấy ra đậy nắp len lại, rồi lại cất vô bao !
GV quyết chọn phương án 2, lập công chuộc tội! Hỏi tiếp một thanh niên, có lẽ là người Pháp bị hỏi thứ 12 trong chiều này với câu" where is Notre Dame...?..."
Lếch bộ...đúng 6 phút tính từ bức hình trên, tính từ lúc "em cất máy vô bao, rồi lấy ra đậy nắp len lại, rồi lại cất vô bao", Notre Dame hiện ra chành ành trước mắt: em lại...rút...xxx...ra:
chiều nay hình xấu nhất mà đẹp nhất !
Gặp lại được anh em mừng như trúng số 35 tỉ, mặc dù em chưa bao giờ trúng số 35 tỉ, hay 1 tỉ cũng được, em xin được chụp bức cuối cùng trước khi leo xuống metro về mà ko vô Notre Dame làm gì nữa !!!
Ra khỏi hầm metro, em thấy nhà thờ này ngay bên trái Sortie (sọt-ti

Hai anh em lếch bộ tìm đường, sau 30 phút quanh co thì đã tìm thấy cảnh thể này: choáng quá !!! lạc mà đẹp thế này thì cũng chả sợ mấy nhỉ !!!

Sông và cầu đẹp quá, tụi em quyết định đi dọc theo triền tây của sông lên phía bắc, ở đó có nhà thờ nhiều nhất !


khi đến một cầu khác thì a.GV quyết định đi qua cầu tiếp tục: nó là nơi các đôi tình nhân "khóa tình yêu vào...ổ khóa" và treo chặt trên cầu !?!

Qua cầu , thấy bảng:

mừng quá, đã thấy Notre Dame rồi nhé !
Đi một đoạn, để cho chắc, em móc máy gọi mxm (đã đến) xác minh. Sau đó đưa tiếp cho GV để finderman này dẫn đường tiếp


zô quảng trường này, thấy lạ lạ, và tiếp tục tìm bảng tên hướng dẫn: nhưng...không hiểu

Sau vài cuộc phone, GV quyết định đi theo đường này:

nhà cửa thẳng tắp, chẳng thèm vươn ra kiểu VN mình!

Bên phải dốc là nhà, leo dốc muốn thổ tả, bên trái dốc là...bờ sông, lại là tiếp tục sông?!!!

Và đương nhiên sông là phải có...cầu!!!

GV trả lời: "anh thấy hotel thiệt đẹp bên bờ Đông kìa!:

nhìn ks, thấy...đẹp thiệt !!! nhưng mình đang đi lạc, thôi kệ tía, đi tiếp, cha GV khùng gì đâu


Chiều nay em và GV là 2 tên "đi lạc trải nghiệm ngắm cảnh", nghe cũng hay hay ! Nhưng thâm tâm mong đúng đường để anh em chờ cả tiếng rồi ở Notre Dame !
Lần này ko qua cầu, ko biết may hay ko may

Đi lui, hê hê.
Gọi lại cho MXM, nghe tả là Notre Dame là cái nhà tờ ko có chóp, vuông đầu. Tụi em ngước mắt lên phía bên kia sông ở phía...cầu khác ! thấy cái này!!! may quá, lạy Chúa nếu con có thể gọi vậy khi đi nhà thờ, trong khi con ko có đạo !!!

...
Đi vô Notre Dame rồi mới biết đây là không phải Notre Dame , ra khỏi Notre Dame mà không phải Notre Dame, em giống bị điên, GV ko biết có bị gì ko...??!





Giờ ko lẽ đi về??! vì dầu gì cũng ngay hầm chui xuống metro ! Vì dầu gì 2 tên cũng đi gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa thấy Notre Dame hay xe honda dame ở đâu ?!
Em cất máy vô bao, rồi lấy ra đậy nắp len lại, rồi lại cất vô bao !
GV quyết chọn phương án 2, lập công chuộc tội! Hỏi tiếp một thanh niên, có lẽ là người Pháp bị hỏi thứ 12 trong chiều này với câu" where is Notre Dame...?..."
Lếch bộ...đúng 6 phút tính từ bức hình trên, tính từ lúc "em cất máy vô bao, rồi lấy ra đậy nắp len lại, rồi lại cất vô bao", Notre Dame hiện ra chành ành trước mắt: em lại...rút...xxx...ra:

chiều nay hình xấu nhất mà đẹp nhất !

Gặp lại được anh em mừng như trúng số 35 tỉ, mặc dù em chưa bao giờ trúng số 35 tỉ, hay 1 tỉ cũng được, em xin được chụp bức cuối cùng trước khi leo xuống metro về mà ko vô Notre Dame làm gì nữa !!!
