Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Vài tấm lưu niệm với Geneve

dsc8301d.jpg


#597
dsc8302n.jpg


T.ran

dsc8316a.jpg


#599
dsc8323s.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Con đường chạy cập bên bờ hồ, nhiều khách du lịch đến đây chụp cột nước

dsc8315q.jpg


#601
dsc8334n.jpg


Jack trong Titanic

dsc8332k.jpg


Em chụp tấm luôn

dsc8343s.jpg


Donguyen & T.ran

dsc8347.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Đài nước trong công viên , bên kia là ks Suise

dsc8355g.jpg


#605
dsc8358v.jpg


#606
dsc8359w.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Chiều ra sân bay trả xe và bay đi Rome, tụi em tranh thủ kiếm nhà hàng Việt khu này

dsc8366f.jpg


Khu shopping của Geneve

dsc8372p.jpg


#608
dsc8376i.jpg


Vào một shop ae mua khá nhiều đồ thép như : mài dao, kéo nail, khua bia, dao đa năng... hàng đúng TS làm quà rất hay

dsc8378.jpg


#609
dsc8398.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Coi lại nhà hàng Việt đi bộ khá xa, thôi tiện ăn đồ Thái và bò Pháp luôn. Khu này tập trung ăn uống rất nhiều

dsc8401g.jpg


#611
dsc8404c.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Ăn uống tám OS cả buổi, cũng tính thăm UN và vài chỗ nhưng cũng hơn quá trưa rồi. Coi như biết thêm Geneve và trãi nghiệm cả ngày hôm qua trên cung đường biên giới, thế là quá kỉ miệm rồi, tụi em tạm từ biệt Geneve ra sân bay, hi vọng lần tới có thời gian đi nhiều thêm

dsc8409l.jpg


Tạm biệt cột nước Geneve

dsc8427.jpg


#612
dsc8427.jpg


#613
dsc8434g.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Ghé đỗ đầy dầu trả xe, mua thêm vài thẻ cào sim điện thoại alo về nhà, vứt luôn! Quên Sim Lebara mua bên Pháp, thẻ TS chả xài được. Nói đến vụ alo chắc cả ngày

dsc8443m.jpg


Tạm biệt Geneve, hẹn sớm gặp lại

dsc8447f.jpg
 
Hạng B2
13/6/05
132
1
18
50
www.dongngan.vn
Em post hành trình của xe em nhé, bao gồm các phượt gia: MXM, giuvung, thangkenny và em, sonchuoi. Vì đây hầu như là lần đầu tiên lái xe ở châu Âu của mọi người (ngoại trừ MXM) nên rất nhiều chuyện hỉ nộ ái ố và thú vị đã xảy ra. Ngoài hành trình đầy nước mắt của bác 908s vừa kể trên thì xe em cũng lang thang qua những chặng đường không kém hấp dẫn.

Con chiến mã rong ruổi cùng bọn em, khi mang về khách sạn nó mới lướt được 14km, còn đây là số km khi đến Cannes:
IMG_8869.JPG


IMG_8872.JPG


Xe mang biển Đức, ở châu Âu, biển giống nhau, chỉ phân biệt ký tự đầu tiên là tên quốc gia.

IMG_8870.JPG


Cả hội chui vào Cannes, dự định nhào lên thảm đỏ để fashion chút nhưng vì vài lý do, rất may điều đó không xảy ra. Cannes, trong một buổi sáng mưa tầm tã và ảm đạm, trở nên xấu xí vô cùng.

IMG_8874.JPG


IMG_8882.JPG


Còn đây là bãi biển lừng danh của Cannes, chán chưa?
IMG_8892.JPG


Ra khỏi Cannes là lạc nhau, bọn em tấp vào Parking và đợi xe 908s gần 2h đồng hồ. Đây là cái trạm thu phí đầu tiên, sau khi ra khỏi Cannes:
IMG_8863.JPG


Nói về trạm thu phí, bọn em đi qua cái này:
IMG_8854.JPG


1,5EU, các bác cứ lấy đủ và vứt vào cái phễu kia là Barie tự động mở ra.

Còn loại này giống như Trung Lương của mình, đầu vào lấy thẻ và đầu ra trả tiền. Chỉ khác là tự động hoàn toàn, chả có ma nào ngồi canh thối tiền hết, vì chỉ thanh toán bằng thẻ.

IMG_9016.JPG


Và vì thanh toán bằng credit nên bác giuvung gặp rắc rối. Từ đầu hành trình rất yêu cái Amex, và khẳng định nó là số một. Hehe, đến đây cái máy nó chả quan tâm và phải nhờ cái Visa chuối của MXM mới pass được. Kinh nghiệm: tốt nhất nên chuẩn bị sẵn từ 2 cái credit trở lên, vì ở đâu cũng vậy, máy móc cũng sẽ có lúc bị điên.
Bọn em cũng chứng kiến một chú Tây phát điên lên vì không cái thẻ nào của hắn mà máy chấp nhận. Có đến hơn 10 phút hắn bị kẹt và khi bọn em đi qua (phải R lại và chui sang lane khác), vẫn thấy hắn hì hục đấm vào cái máy.
 
Hạng B2
13/6/05
132
1
18
50
www.dongngan.vn
Trong khi chờ đợi, bọn em giết thời gian bằng việc bốc phét và chém gió nhặng xị. Giữa những con gió đang phần phật vì bị chém, một chú Tây very handsome bỗng xuất hiện.
IMG_8909.JPG


Thế là cả hội xúm vào ... chém chú này:
IMG_8911.JPG


Bọn em khoe với hắn là đã đi khắp châu Âu, lái xe búa xua và hiện đối với bọn em, châu Âu chỉ là muỗi.
Có lẽ hắn cũng choáng, và lại là người Italia nên sau một hồi ngẩn tò te, hắn chém lại là đang phượt bằng xe máy (chiếc Vespa trong ảnh), từ Italia và đang trên đường đến Barca. Xe hắn cũng gắn cả Navi bằng Iphone hẳn hoi. Xem như trình GPS của đại ca giuvung đã có đối thủ.
IMG_8913.JPG


Cái cảnh tượng trên đất châu Âu, 4 ông Vịt lái BM quây lấy ông Tây chạy Vespa vô cùng kinh khủng, đến mức bọn em có người còn liên tưởng đến bức ảnh O du kích nhỏ lừng lẫy năm nào, hehe.

Trở lại chuyện Navi, sau này nghe bác 908s kể chuyện, rằng xe bác ấy set nhầm đường cho Moto nên nó cứ chui vào rừng rú cho an toàn, em ngờ rằng chú Italia này thì ngược lại, set nhầm đường cho oto, nên chiếc Vespa Bảo Đại của bố cứ băm băm trên cao tốc. Đời đúng chả biết đàng nào mà lần.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/6/05
132
1
18
50
www.dongngan.vn
Đường chúng em đi, cũng qua nhiều buôn làng mộng mơ và thi vị, tuy nhiên vì trời mưa suốt nên chẳng chụp được mấy.

IMG_8928.JPG


IMG_8942.JPG


IMG_8965.JPG


IMG_8936.JPG


Cũng có cả hotel nhé, giữa rừng mới feel:
IMG_9003.JPG


IMG_9007.JPG


Đúng style Pháp nhé:
IMG_9010.JPG


Đường hẹp, trời mưa, vậy mà bác Vung food vẫn bon bon:
IMG_8919.JPG


Lúc này bọn em còn cách Geneva hơn 300km, vậy cũng đủ trải nghiệm núi rừng chứ bác 908s nhỉ?
IMG_8916.JPG


Hệ thống Navi ở đây hoạt động rất tuyệt, thông tin cập nhật online kiểu như VOV giao thông của mình vậy. Bọn em nhận đc message trên Navi thông báo 38km nữa có tai nạn. Quả nhiên đến nơi thì gặp ngay hiện trường, trên Navi cũng thễ hiện chú dẫn có accident.
IMG_8992.JPG


Police dặn dò từng xe một, thông báo về tình hình cung đường phía trước, và bọn em đành tấp vào chờ khoảng hơn 1/2h ở đây.
IMG_8997.JPG


IMG_9000.JPG