Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Hơn giữa trưa tụi em đến Mestre cách Venice khoảng 12km, Mestre là thành phố cảng khá lớn. Phương án chọn ks ở Mestre thay vì Venice tiết kiệm gần 1,8k EUR cho cả bọn. Giá phòng ở Venice rất đắt mà mình đi suốt cả ngày

Check-in vào ks Holiday Smart Hotel 4* xong, cả bọn đi xe vào Venice

dsc9320.jpg


Dù là vùng đất ngập mặn, nhưng đường xá, hạ tầng xây dựng rất tốt

dsc9323o.jpg


Con đường độc đạo này dẫn vào thành phố của các đầm lầy

dsc9327.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Venice thường gọi "thành phố của các kênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của miền Veneto và của tỉnh Venice ở Ý. Dân số là 271.663 (1/2004).

Thành phố trải ra trên nhiều đảo nhỏ trong khu vực Phá V Venice dọc theo biển Adriatic ở đông bắc nước Ý. Vùng phá nước mặn này trải dọc theo đường biển giữa các cửa sông Po (phía nam) và sông Piave (phía bắc). Dân số ước lượng là 272.000 người tính luôn cả dân số toàn bộ comune của Venezia; thành phố lịch sử của Venice dân số khoảng 62.000, trong khi khoảng 176.000 sống ở Terraferma và 31.000 sống trên các đảo khác của phá.

Nước Cộng hòa Venice từng là một đế quốc hàng hải và một khu vực chuẩn bị cho các cuộc Thập tự chinh, cũng như là một trung tâm thương mại quan trọng (đặc biệt là thương mại gia vị) và nghệ thuật trong thời Phục hưng.
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Venice có hệ thống water metro hoạt động liên tục và chính xác như metro ngầm trên các thành phố lớn. Từ water metro này ta có thể đi hết các điểm trong thành phố Venice, cũng như các vùng đảo phụ cận, bến ga, sân bay

Chọn vé đi 48h/35 EUR coi như xong phần di chuyễn trong 2 ngày. Sau này nghỉ lại thấy tiếc, mua vé làm gì có ai xét đâu để 400 oi nhậu mệt luôn ;)

dsc9330v.jpg


Từ bến đầu tiên là Piazalia Roma bắt đầu đi San Marco, thấy không khí du khách tưng bừng tụi này cũng rất phấn chấn

dsc9336b.jpg


Các bến ga thế này, hệ thống quản lý đi đến tính chính xác từng phút, quẹt thẻ vạch hệt như metro ngầm

dsc9345e.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Trục tàu đi dọc Grand Canal gặp cây cầu Rialto nổi tiếng, Rialto cũng bến lớn thứ 2 ở Venice, sau bến chính là S.Marco

dsc9350.jpg


Hình ảnh dọc bờ Grand Canal, không hiểu sao tụi người ta lại xây được một thành phố trên đầm lầy hàng bảy trăm năm trước

dsc9353.jpg


#834
dsc9354x.jpg


#835
dsc9356y.jpg


#836
dsc9355n.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Ngon hơn thì thuê taxi đi riêng, thiết kế rất đẹp và tinh xảo

dsc9361.jpg


Các kiến trúc kiểu mẫu dọc kênh lớn

dsc9365.jpg


Đã thấy bên kia là nhà thờ San Giorgio Maggiore

dsc9369.jpg


Vùng đầm mở rộng khi đến gần S.Marco

dsc9370p.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Trên bến có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, nón mũ, mặt nạ đặc trưng vùng Venizia ngày xưa

dsc9378r.jpg


#838
dsc9381.jpg


Các tranh ảnh về vùng Venice

dsc9388.jpg


Hướng ra bến là một khoảng trời rộng lớn

dsc9393.jpg


Có nhiều tàu du lịch lớn từ các nước ghé qua đây

dsc9395h.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Một góc bảo tàng trên quảng trường S Marco

dsc9399v.jpg


Chụp vài tấm lưu niệm

dsc9408e.jpg


#842
dsc9410b.jpg


#843
dsc9413.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Ngọn tháp cao của chủng viện, mua lên từ đây có lấy hết toàn cảnh Venice

dsc9419f.jpg


Nắng chiều ánh lên màu đỏ rực lên ngon tháp

dsc9456c.jpg