Tập Lái
16/5/07
32
11
8
Gửi Bác 908S (Sơn ko Chuối) va bác SơnChuối,
Hình ảnh của bác rất chuẩn, sống động, mang súng ống hơn 10kg đúng là bõ công! Lời bình luận rất chi tiết! Tuy có một số điểm tham quan xyz ae OS chưa đi chắc là rất quan tâm vì lý do tế nhị thì bác lại ko Post chi tiết! :D
Mặc dù em đã đi Châu Âu rồi nhưng xem lại hình ảnh và lời bình luận của các bác thấy muốn được trải nghiệm lại quá! Sang năm ko biết các bác có tổ chức phượt kiểu tương tự ko nhỉ cho em xin theo nhé?!

Hôm nào mời hai bác Sơn sắp xếp thời gian ra quán Góc Xưa chém gió tiếp về những gì chưa kể trên forum này cho em nghe với nhé! ;)

Have fun!
em Tuấn
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Tụi em đón tàu đi tiếp qua Đức kẻo bác Mina trông, tình cảm thật bác ấy gọi suốt khi lên tàu từ Hà Lan

Xuống ga Berlin cũng gần 3h, ga to lớn hiện đại đúng tầm vóc một Berlin mới

dsc0386da.jpg


#1045
dsc0387hv.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Từ ga trung tâm đi chút là đến ks

dsc0393be.jpg


Tụi này ở ks này, đến giờ vẫn còn trục trặt việc thanh toán, nó gởi mail xin lỗi vì charge 2 lần trên thẻ em, tuy nhiên vẫn chưa thấy release lại. Ks Concorde Berlin 5* thật sự to lớn và rất hiện đại

dsc0394wh.jpg


Chờ check-in chụp chôi vài phát

dsc0403d.jpg


#1048
dsc0399fl.jpg


#1049
dsc0400cy.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Mục đích duy nhất ae đi lòng vòng tàu xe đến Berlin: thăm ae OS đại đại bên Berlin là bác Mina, Bác Der. Hẹn bác Golf ở Menchen sau

Check-in xong là bác Mina alo liền, ae vừa kịp tắm rửa rồi ra Tháp truyền hình, tiện ngắm đường phố Berlin buổi chiều

dsc0405fw.jpg


Sau khi sáp nhập chung, Berlin xây dựng rất nhiềi công trình mới, kiến trúc hiện đại, mạnh mẽ rất phong cách

dsc0414up.jpg


#1052
dsc0434pyh.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Bên cạnh các kiến trúc cổ rất giá trị

dsc0421ek.jpg


#1053
dsc0420n.jpg


#1054
dsc0422h.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Tháp chuông nhà thờ cạnh ngay tháp truyền hình

dsc0437y.jpg


#1057
dsc0432kl.jpg


#1058
dsc0436c.jpg


#1059
dsc0428nk.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Công trình cao nhất ở Berlin là tháp truyền hình -365m, được xây liền quảng trường Alexander. Hàng năm có tới hàng chục vạn du khách bốn phương đến tham quan.

Tháp được xây dựng giống như một quả cầu nặng 4.800 tấn, ở độ cao 200-235m so với mặt đất. Hình cầu có bảy tầng, thang máy đưa du khách lên đến độ cao 203m, mỗi chuyển tải được 15 người (ở đây có hai thang máy mỗi lượt chở được 30 người). Trong vòng 40s tới đỉnh tháp, ta có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố qua 60 cửa sổ. Vào những hôm đẹp trời, có thể nhìn xa tới 40 km

Không kịp lên tháp, thôi chụp tấm kỉ niệm

dsc0447fd.jpg


#1061
dsc0442af.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Quảng trường Alexander

dsc0459j.jpg


#1062
dsc0439ov.jpg


Toà nhà đỏ đỏ phía sau em quên tên gì, công trình rất đẹp ánh lên đỏ rực

dsc0440cq.jpg


#1064
dsc0454v.jpg