Chi Hội Trưởng P.O.C

Từ xe đạp hiện đại, đến tác phẩm điêu khắc hiện đại gắn liền với công trình kiến trúc mà ở VN có mơ cũng ko ông nào dám phê duyệt!

Em hỏi xe này dùng làm gì, thì ông già Pháp ăn hamburger nói xe này chỉ để treo bong bóng chơi cho vui, hỏi chi tào lao?!

Những góc đường kiểu này níu chân em lại ...

Quăng máy lơi bơi

Phát hiện điều gì quen quen , và em zoom lại gần, thì ra đoàn đã lếch đến khu người Việt ...

Thấy cả phở "Hòa" xạo


Xong leo qua đồi Capitol, hoành tráng cung điện kiểu Pháp, đoạn này nhớ a.Gò Vấp chạy leo đua với Me xí muội qua 735 bậc thang chỉ để cá độ ăn 50 cent thôi


Nhân tiện em thử test chộp direct xem chức năng filter đen trắng>xanh lá có ok không đây:

Last edited by a moderator: