Sân bay Amsterdam vô cùng hiện đại, làm em lóa tưởng Hà Lan là một nước đi nhanh theo trào lưu hiện đại hóa kiến trúc ! Nhưng...
Thanh bình, phi công, tiếp viên ra khỏi nhà ga là tấn lên băng đá...hút thuốc, trong cái nắng chang chang là nhiệt độ 11 độ C !
Kiến trúc sân bay chẳng thèm đối xứng cứng ngắt ngắt như hàng loạt sân bay châu Á ! Phía xa là nhà ga tàu điện ngầm liên thông với sân bay, hay và tiện lắm, kiểu giao thông khép kín đúng nghĩa!
Em thích lắm nên chụp la-phang hàng loạt
Chỉ là lối đi xuống metro mà cũng điệu kinh luôn, chứng tỏ người Hà Lan rất kỹ lưỡng và tinh tế.
Chỉ là một bức tượng sắp đặt nhưng em suy nghĩ rất nhiều, một không gian khá lớn chỉ để mấy tấm bê tông, và một cái hồ khô khốc để người ta ngồi hút thuốc!
Kiến trúc mái kiểu này khá phổ biến trên thế giới, nhưng ở đây có sự phối hợp dạng quần thể chính phụ, cảm giác khá ổn !

Thanh bình, phi công, tiếp viên ra khỏi nhà ga là tấn lên băng đá...hút thuốc, trong cái nắng chang chang là nhiệt độ 11 độ C !
Kiến trúc sân bay chẳng thèm đối xứng cứng ngắt ngắt như hàng loạt sân bay châu Á ! Phía xa là nhà ga tàu điện ngầm liên thông với sân bay, hay và tiện lắm, kiểu giao thông khép kín đúng nghĩa!

Em thích lắm nên chụp la-phang hàng loạt

Chỉ là lối đi xuống metro mà cũng điệu kinh luôn, chứng tỏ người Hà Lan rất kỹ lưỡng và tinh tế.

Chỉ là một bức tượng sắp đặt nhưng em suy nghĩ rất nhiều, một không gian khá lớn chỉ để mấy tấm bê tông, và một cái hồ khô khốc để người ta ngồi hút thuốc!

Kiến trúc mái kiểu này khá phổ biến trên thế giới, nhưng ở đây có sự phối hợp dạng quần thể chính phụ, cảm giác khá ổn !

Lúc này mới vở lẻ thì ra trong guide book ghi chung chung: Cối xay gió, làng giày gỗ, cảng cá nằm trong 3 nơi khác nhau: Volendam, Marken & Windmills. Muốn qua Windwills xem cối thì đón tàu ở cảng đi tiếp qua Marken ( làng làm giày gỗ) rồi đi tàu tiếp qua Windmills
Cuối cùng thống nhất qua đón bus về Ams rồi đi train đi Windmills tiếp, tiết kiệm nhiều thời gian hơn.
Cả buổi sáng đi xem cối lại lạc vào Volendam, biết thêm một nơi xinh đẹp như vầy, cũng đáng công!
Chụp tấm với Volendam
#984
Cuối cùng thống nhất qua đón bus về Ams rồi đi train đi Windmills tiếp, tiết kiệm nhiều thời gian hơn.
Cả buổi sáng đi xem cối lại lạc vào Volendam, biết thêm một nơi xinh đẹp như vầy, cũng đáng công!
Chụp tấm với Volendam

#984

Volendam thật là đẹp, tạm biệt tụi em quay lại Ams đón tàu đi Windmills
#999
Trên tàu gặp cô bé đi với bố mẹ, nhìn xinh ghê
Mấy cha này thấy là tớp tớp liền, cha GV đi mấy ngày sức yếu hẵn luôn
Trong các nước tàu Hà Lan em thấy sang nhất, nội thất đẹp hiện đại
Người Hà Lan gốc da đen thuộc địa chiếm không ít ở đây

#999

Trên tàu gặp cô bé đi với bố mẹ, nhìn xinh ghê

Mấy cha này thấy là tớp tớp liền, cha GV đi mấy ngày sức yếu hẵn luôn

Trong các nước tàu Hà Lan em thấy sang nhất, nội thất đẹp hiện đại

Người Hà Lan gốc da đen thuộc địa chiếm không ít ở đây

Như 908 nói, Hà Lan là xứ sở thực sự giàu có, người dân suốt ngày nghỉ ngơi hưởng thụ, an nhàn đúng nghĩa. Trước tiên, nhìn Taxi là biết ngay:
các nước khác cũng chạy Mer làm taxi, nhưng ở Amsterdam có sự đồng bộ hơn rất nhiều
Nguyên đoàn Mer E250, sự thịnh vượng đầu tiên tụi em thấy....

các nước khác cũng chạy Mer làm taxi, nhưng ở Amsterdam có sự đồng bộ hơn rất nhiều

Nguyên đoàn Mer E250, sự thịnh vượng đầu tiên tụi em thấy....
