Hauanhoa nói:Mở domi + đèn cán ( ko pha, ko cos) = xxx vịn liền.
Em đi trong hẻm nên tắt cos, chỉ mở demi + đèn cản, ra đường quên mở lại cos , tới ngã tư Phú Nhuận bị xxx vịn.
Đi trong hẻm mở đèn cos thì sợ giang hồ bụp, mà gặp CSGT thị bị vịn, khổ!
Cũng do dân trí người VN mình nói chung,và người tham gia GT còn thấp quá,nên chuyện xử dụng đèn pha (chiếu xa) có người còn không biết công năng,chớ nói gì đến biết luật sữ dụng,có lần ngồi uống cafe với đám bạn ở Quận 07,có một xe Toy Rav4,bảng số 30..ở Hà Nội,đậu rọi đèn pha vào thẳng bàn mình,tụi mình nghỉ nó đậu xong sẽ tắt máy,tắt đèn..khoảng 15 phút sau nó chưa tắt,bực quá cả đám lại định năn nỉ nó tắt đèn,thì lúc đó có một phụ nử đi ra lên xe,rồi thằng lái xe này chạy đi...các bác nghĩ sao?
Hôm qua có 1 em Morning chạy sau em, bật cos nhưng do đèn độ không chuẩn nên nó cứ như đèn pha, rọi thằng vào mấy gương hậu, khó chịu thấy ớn. Em nghĩ mấy bác độ đèn cho khách hàng cũng nên lưu ý điều này, vì chỉ có người làm mới biết ánh sáng nó rọi đi đâu, cao thấp thế nào.
NiNooNa nói:Mấy bác gặp đèn pha ngược chiều còn nóng huống chi gặp cùng chiều: mấy xe 2b yamaha gì gì đó hay thấy để nguyên cụm đèn hậu màu trắng, đèn như pha chiếu thẳng vào người đi sau. Gặp mấy tên này chạy cứ như trêu ngươi cả 1 đoạn dài![]()
![]()
![]()
Em là ghét nhất mấy thằng để đèn hậu thành pha như dzậy, em chỉ muốn đạp nó vô cột điện chết mịa cho rồi, thứ ngu hại người khác
Gặp nhiều mợ hay mở pha, do phụ nữ nên hok bit cái này. Nhiều khi bit nhưng hok bit sao xuống cos.