
Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID nên lịch nghỉ hè học sinh bị rút ngắn. Tranh thủ ngay đầu hè gia đình mình thực hiện chuyến đi ngắn ngày loanh quanh trong nước. Cách đây 2 năm, hè 2018 gia đình mình đã đi xuyên Campuchia - Lào - và đi dọc Việt Nam với hành trình dài 6200km. Năm nay không thể và không muốn ra khỏi biên giới nên kế hoạch là cả nhà sẽ tham quan dọc đất nước, chủ yếu ghé những điểm mới. Năm nay em sử dụng chiếc xe Land Cruiser 100 serie, rộng rãi, khỏe và hơi hao xăng
Roadtrip là sở thích chung của gia đình mình. Để thực hiện chuyến đi dài cần một chiếc xe an toàn, rộng rãi, thêm khả năng vượt địa hình nữa thì tuyệt vời! Land Cruiser chính là chiếc xe roadtrip lý tưởng: an toàn, bền bỉ nếu không nói là lỳ đòn, không gian cabin thoáng, ghế ngồi cả ngày không mệt, máy khỏe, hệ thống dẫn động 4x4 hiệu quả, thêm điểm cộng là ngoại hình đẹp vượt cả thời gian và không gian: từ Trung Đông hay Bắc Mỹ, Châu Phi hay Châu Á....đều có bóng dáng Land Cruiser.
Tối ngày 14/07/2020 từ Mỹ Tho lên Sài Gòn.
Khởi hành từ Sài Gòn ngày 15/7 kết thúc tại Sài Gòn ngày 27/7 với 5.500km trong 13 ngày với 2,85tr phí đường bộ và 12tr tiền xăng
- Ngày 1: Sài Gòn - Quảng Ngãi
- Ngày 2, 3: thăm đảo Lý Sơn, nghỉ đêm ngày 3 tại Huế.
- Ngày 4: Huế - Hà Nội
- Ngày 5: Hà Nội - thác Bản Giốc (Cao Bằng)
- Ngày 6: Bản Giốc - Đồng Văn
- Ngày 7: Đồng Văn - TP. Hà Giang
- Ngày 8: Hà Giang - Hà Nội
- Ngày 9: Hà Nội - Hạ Long
- Ngày 10: Hạ Long - Bình Liêu - Lạng Sơn - Hà Nội
- Ngày 11: sáng bảo dưỡng định kỳ tại Toyota Long Biên vì đến hạn. Trưa khởi hành về Huế.
- Ngày 12: Huế - Nha Trang
- Ngày 13: Nha Trang - Sài Gòn
6h30 sáng Sài Gòn khá vắng xe:

Cảnh ven QL1A rất đẹp:


Với ý định đi nhanh, không ghé những điểm quen thuộc với cả nhà nên mình phi thẳng đến cơm gà Khánh Kỳ - Phan Rang tháp Chàm ăn trưa xong đi tiếp. Đến Đèo Cả hơn 16h chút:

Và ghé ăn "chiều" lúc 18h30 tại 7 quán TP Quy Nhơn:

Đường mát và vắng nên sau khi hội ý mình chở cả nhà đi tiếp vì tất cả đều tỉnh táo vui vẻ.

Đến TP Quảng Ngãi lúc 22h, checkin khách sạn và kết thúc ngày đầu tiên với hành trình 850km.

Sáng hôm sau đón tàu cao tốc ra Lý Sơn nghỉ ngơi 2 ngày: tắm biển và thưởng thúc hải sản.



Tạm biệt Lý Sơn chúng em bắc tiến: ở đâu chắc ai cũng biết

Đường lên Cao Bằng đẹp quá:


Ghé Bản Giốc các bác có thể chọn resort Sài Gòn - Bản Giốc thuộc Saigontourist có vị trí đắc địa, cơ sở vật chất tốt và giá chấp nhận được, em sẽ bổ sung hình trong phần comment bên dưới vì giới hạn bài cho có 30 ảnh. Thăm thác Bản Giốc xong em phi qua Hà Giang theo đường Bảo Lâm - Bảo Lạc - Mèo Vạc - Đồng Văn.

Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ:

Cảnh đẹp, mùa mưa sạc lở nhiều đường rất vắng xe






Từ Hà Giang mình chạy về Hà Nội và hôm sau đi Hạ Long. Hành trình hơi ngược nhưng đi chơi mà, mình thích thì mình đi thôi

Ghé khách sạn của một Oser hội Land Cruiser tại TP Hạ Long!

Đường tuần tra biên giới Bình Liêu:


Biểu tượng sóng lưng khủng long tại Bình Liêu

Hàng rào phân cách TQ - VN:

View chụp từ điểm đầu sóng lưng khủng long

Đến ngày 25 xuất hiện ca COVID tại Đà Nẵng nên gia đình quay vào thẳng Sài Gòn, hạn chế dừng nghỉ và tiếp xúc ở các vùng nhạy cảm.
Dừng ăn hải sản tại Nha Trang, cả nhà cùng chọn:


Cám ơn các bác theo dõi! Chi tiết chuyến đi tiếp tục dưới comment.
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, Autobis và Tín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị
Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng: N.K.Định Ngày đăng:
Người đăng: Sixsense Ngày đăng:
Người đăng: Trung Củ Khoai Ngày đăng: