- Em vừa có dịp được thưởng thức cái lạnh 10 độ C tại HN trong 2 đêm , giờ vẫn còn cảm giác . Chả trách tiền nhân nào đó đã phán 1 câu : " lạnh teo bugi luôn " .


Bọn em thì dùng quả phi lao (tức cây thuỳ dương trong Nam thì phải), khi ấy chưa có sữa ông Thọ nên dùng hộp sữa đặc có đường 397gr, hiệu gì em nhớ chết liềnChoichoi nói:Trước đây bọn em hay dùng lon sữa ông Thọ. Ngày xưa thì gần như mùa đông nào cũng phải có trò này, có thể do không đủ áo ấm mặc chăng?hcivic nói:Các bác nhắc đến cái lạnh cắt da ở HN làm tui đây lại nhớ: hồi nhỏ tầm 8-9 tuổi, tui và bọn trong xóm thường tự chế cho riêng mình một cái lò sưởi tham dã chiến lưu động. Lò được làm bằng cái lon sữa bột to to (1kg) hoặc lon gì đó bất kỳ (bằng sắt tây). Chia 3 phần theo chiều cao lon. Phần nhỏ ở phía dưới lon sẽ được xuyên thủng những lỗ nhỏ cách đều nhau khoảng 1,5cm và xỏ những cây nan hoa xe đạp vào bẻ quặp đầu cho khỏi tuột. Phần này đựng than củi hoặc than đá đều được. Phía trên xỏ cọng kẽm làm quai xách. Còn phần thì dưới lon khoét 1 ô nhỏ làm cửa lò, nhóm lửa đốt than cháy lên xách đi khắp xóm chơi khoe với nhau và tụ tập sưởi ấm giữa sân khu tập thể cũng vui mà ấm cúng ra phết!...![]()
HIHI, dạ em cũng không nhớ tên sữa đâu ạ, nhưng gọi vậy cho dễ hình dung ạ. Em chỉ nhớ là đốt củi ở bên trong, quay cho cháy bùng lên và ngồi sưởi, hết lửa thì lại quay cho cháy ....tuonglahay nói:Bọn em thì dùng quả phi lao (tức cây thuỳ dương trong Nam thì phải), khi ấy chưa có sữa ông Thọ nên dùng hộp sữa đặc có đường 397gr, hiệu gì em nhớ chết liềnChoichoi nói:Trước đây bọn em hay dùng lon sữa ông Thọ. Ngày xưa thì gần như mùa đông nào cũng phải có trò này, có thể do không đủ áo ấm mặc chăng?hcivic nói:Các bác nhắc đến cái lạnh cắt da ở HN làm tui đây lại nhớ: hồi nhỏ tầm 8-9 tuổi, tui và bọn trong xóm thường tự chế cho riêng mình một cái lò sưởi tham dã chiến lưu động. Lò được làm bằng cái lon sữa bột to to (1kg) hoặc lon gì đó bất kỳ (bằng sắt tây). Chia 3 phần theo chiều cao lon. Phần nhỏ ở phía dưới lon sẽ được xuyên thủng những lỗ nhỏ cách đều nhau khoảng 1,5cm và xỏ những cây nan hoa xe đạp vào bẻ quặp đầu cho khỏi tuột. Phần này đựng than củi hoặc than đá đều được. Phía trên xỏ cọng kẽm làm quai xách. Còn phần thì dưới lon khoét 1 ô nhỏ làm cửa lò, nhóm lửa đốt than cháy lên xách đi khắp xóm chơi khoe với nhau và tụ tập sưởi ấm giữa sân khu tập thể cũng vui mà ấm cúng ra phết!...![]()
![]()
Thế là xong bácMr. Đàm Cả Tú nói:- Em vừa có dịp được thưởng thức cái lạnh 10 độ C tại HN trong 2 đêm , giờ vẫn còn cảm giác . Chả trách tiền nhân nào đó đã phán 1 câu : " lạnh teo bugi luôn " .![]()
![]()