Hạng B1
17/10/18
73
45
35
37
Em cũng vừa xong chuyến Đà Lạt - Mũi Né. Ở Mũi Né em chỉ ở nhà nghỉ Hồng Di ngay Hàm Tiến. Nói chung tên là nhà nghỉ nhưng có từng " bungalo" riêng. Phòng 1 giường đôi thì 400k/ đêm, 1 giường đôi + 2 giường đơn thì 800k/ đêm. Máy lạnh, tủ lạnh mini, nước nóng đầy đủ. Sạch sẽ. Ngay sau là bãi biển có thể tắm riêng tư. Sóng quánh banh nóc :))
 
Hạng B2
17/1/13
461
600
113
Thu Dau Mot, Binh Duong
Em cũng vừa xong chuyến Đà Lạt - Mũi Né. Ở Mũi Né em chỉ ở nhà nghỉ Hồng Di ngay Hàm Tiến. Nói chung tên là nhà nghỉ nhưng có từng " bungalo" riêng. Phòng 1 giường đôi thì 400k/ đêm, 1 giường đôi + 2 giường đơn thì 800k/ đêm. Máy lạnh, tủ lạnh mini, nước nóng đầy đủ. Sạch sẽ. Ngay sau là bãi biển có thể tắm riêng tư. Sóng quánh banh nóc :))

Em đi thì chổ ở cũng không quá quan trọng ạ. Đủ tiện nghi là ok vì Em có ở nhiều đâu. Chiều 14h Em lại chạy ra bãi " Nắng Hòn Rơm" tắm biển quay về 17h rồi 18h30 Em đi ăn tối tới gần 21h về ngủ sớm mai ra Bàu Trắng
 
Hạng B1
17/10/18
73
45
35
37
Ăn thì em chỉ có ăn mỗi quán Lâm Tòng ngay Hàm Tiến luôn. 1 bác trong OS chỉ em. Đồ biển rất tươi, giá thì cũng cao như xứ du lịch. Còn mấy ngày sau em ra chợ mua đồ về nhà nghỉ tự xử. Tại ko khá giả lắm nên em chọn chổ ở cũng rẻ rẻ tí cho có dư để ăn cho no bụng :)
 
Hạng B2
17/1/13
461
600
113
Thu Dau Mot, Binh Duong
Ăn thì em chỉ có ăn mỗi quán Lâm Tòng ngay Hàm Tiến luôn. 1 bác trong OS chỉ em. Đồ biển rất tươi, giá thì cũng cao như xứ du lịch. Còn mấy ngày sau em ra chợ mua đồ về nhà nghỉ tự xử. Tại ko khá giả lắm nên em chọn chổ ở cũng rẻ rẻ tí cho có dư để ăn cho no bụng :)

Dạ. Em cũng bình dân ạ, đem theo đồ ăn quá trời luôn á.... Chủ yếu vui là chính