O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Quay vào cửa khẩu nhờ bác SU thầy mo đổi ít tiền có hình Ngài Hoàng thân Suphanuvong , em tranh thủ thêm vài tấm với toàn Super Model của OS :D

Phong Lưu - Đoàn Chính Thuần với nụ cười ...cầu tài :D gợi nhớ về 1 thời chờ lĩnh sổ gạo ở các cửa hàng lương thực
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Thoắt cái đã sang ngay cái thời KT thị trường - Cả 2 vợ chồng cùng đóng phim quảng cáo cho bộ đàm Viễn tín :D



Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
dongtahdsu nói:
Sau bữa cơm trưa muộn ở BMT , do sợ các bác OSHN đi theo đường "Cân đẩu vân" vào Pleiku lâm vào tình trạng "trầm cảm" do cảm giác bị lạc đồng bọn nên em bắt đầu chặng đua BMT - Pleiku 200km lúc 14h35' đến đích lúc 16h50' ( Có ghé cafe võng chống cơn buồn ngủ được 15') . Tốc độ thường xuyên trên đoạn này của em đã được các bác xxx ghi nhận là 170/50 :D nên kể từ lúc ở BMT thoát đi đến sáng hôm sau em hoàn toàn "tắt điện" , không chụp thêm được tấm hình nào
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010


Sáng 29/4 em mới kịp nhận ra 1 Kontum thanh bình từ cửa sổ phòng em ở KS Indochine :


Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010

Thay mặt hãng hàng không SorryAirline em thành thật Sorry lão vì đã thông báo giờ landing sớm. Em cứ nghĩ là bay từ Hà Nội lên Pleiku chỉ mất 1h20', nhưng khi nhìn thấy cái máy bay ATR72 nhỏ như con thỏ đợi ngoài đường băng em đã biết là thời gian bay sẽ lâu hơn nên phải hỏi lại 1 nhân viên của hãng. Thế mà cô nhân viên ấy nói chắc như đinh đóng cột rằng chỉ mất 1h40' nên em vội nhắn lại cho lão y chang. Không ngờ thời gian bay lên tới 2h15'. Quả thật là pótay.com với cô NV ấy. Em nghe nói ở SB Pleiku hôm đó cũng có 1 cô nhân viên trực điện thoại ngồi khóc rưng rức vì bị KH complaint. Đúng là NV làm khổ NV lão hỉ :D

Bon chen với lão tý. Cũng từ cửa sổ phòng em, chỉ tiếc không mở đước cái cửa kính nên ảnh mờ quá

Vẫn còn lãng đãng hơi sương

Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010


Đã có thêm chút nắng sớm

Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
Diem Huynh nói:
@chị BBA: Chị chụp mờ hơn là đúng rùi vì lão Tà leo ra ngoài cửa sổ chụp mừ :D

Lão này 50 rồi mà còn hiếu động quá em nhỉ
24.gif
bash.gif
 
30/7/08
1.162
7
38
Diem Huynh nói:
BB.Aquarius nói:
Diem Huynh nói:
@chị BBA: Chị chụp mờ hơn là đúng rùi vì lão Tà leo ra ngoài cửa sổ chụp mừ :D

Lão này 50 rồi mà còn hiếu động quá em nhỉ
24.gif
bash.gif

Chị lại nhắc vào nỗi đau của lão rùi
24.gif
24.gif

Không đau bằng cái nỗi đau mà cô em ngây thơ vô số tội của tôi gây ra cho lão đâu. Hôm đó lão đã tuyên bố đưa em vào sổ thù vặt của lão rồi đấy
tongue4.gif
bash.gif
 
27/6/08
228
1.387
93
www.otosaigon.com
Các bác show hàng nhiều ghê, xem và nhớ lại cảm giác khi còn bên ấy, thật tuyệt.

Em xin phép post vài hình ko đụng hàng với các bác em shot được trong chuyến đi vừa rồi.


Chặt cua khi lên đèo :D. Thú thật chưa có lần nào mà em được đi đèo sướng như lần này.
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010

Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Cây phượng ở Lào :D
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010




Câu vông sau cơn mưa, em chụp từ cửa sổ ks
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Em bé Lào - cực dễ thương luôn.
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Và ảnh cuối, các bác thấy gì ko ạh? nếu ko thấy các bác kéo xuống dưới nhé :D
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010




Là vú Lào đấy ạh! vú to như núi :D núi trông như vú
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010

Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010


Còn 1 quả nữa đối xứng bên kia như ko được tròn lắm nên e ko chụp :D
 
Hạng C
13/8/07
557
2
18
Bác Hải vào OS hơn 3 năm rồi mà có 7 bài thôi. Chỉ vào đọc của anh em mà không viết, cái này phải phạt, phạt nặng.
033102bebe_1_prv.gif
.
14/5 này, bác tranh thủ vào SG off với anh em đê!!!!!


newbike
Đây là lần thứ 3 trong tối nay em hì hụi post hình mà bị đá văng liên tục.
Dư lào các bác? Off mãi hành trình 2800km ko sao, mà online có 4 tiếng đồng hồ em thấy mỏi chân ga các bác ợ.

Làm phát ảnh gọi là hội ngộ 3 miền ..ngồi tạm các bác nhé. Bác Carpenter HN cho ngồi giữa cũng được :)

bamien.jpg


Tiếp theo, quang cáo miễn phí cho bác Dephuly nhân dịp nhận búa he he.
Ai cũng biết bác Dê có dàn âm thanh khủng, mấy ai biết, hệ thống máy bơm công xuất lớn của bác
38.gif
Đến bác thợ mộc còn ko dám nhìn kìa


dephuly.jpg


Mà kẻ cũng lạ! Dọc đường đi trên đất Lào, chỗ nào cũng có đồng hương Phủ Lý nhà bác. Bà con nhìn trên nóc xe khách xem ..có thấy cụ nhà bác ..đê ko?
033102bebe_1_prv.gif


emdephuly.jpg


Đấy là đòan Hà "lội" có bác Dê đại diện. Còn đòan Sài Gòn thú thực, em chỉ biết bác củ cải. Nhưng nhớ nhất bác F1racer ...vì tối 29/4 uống cùng nhau vài li vodka thì phải. Em quên tiệt ròai he he. Hình như bác F1racer có cu em đang luyện tay lái bên Lào thì phải, trông cũng tốc độ nhỉ



f1raser.jpg


Thú thật, lúc có mỗi đòan Hà Nội, em còn cố bám Ducanh kẻo tụt hậu. Bưa đi thác nước, nhập đòan Sài gòn + gặp bác F1 là vừa lái xe mặt em xanh như đít nhái các bác ạ
cangthang.jpg


Thông lao tới thác nước, em mới hiểu, với OS chẳng có gì gọi là DANGER cả
osdanger.jpg


Có bác nào còn lao xuống cả nước kìa! Kiểu dáng "xe" này dễ là bác F1 lắm :)
osboi.jpg


Tối về Gala dinner em thấy lạ! Mấy bác OS này ai cũng thík nộp phạt. Ko hiểu bác Carpenter THU hay NỘP đây?!
thinhaunopphat.jpg


"nhiều" duyên nhất là bác này. (2 mà là 1 vì chỉ có một họ & tên) he he.
thoiomnhieuthia.jpg


Ôm nhiều tới mức bác otosaigon ngồi ngẩn mặt ra!
omnhieuthe.jpg


Say quá, em ko nhớ sau Gala dinner là gì nữa. Nhờ bác Ducanh chỉ trỏ, em mò ra chợ
choq.jpg


Chắc các bác ko xem món ếch Lào, em giới thiệu
echhaynhai.jpg


Cá trưng sông Mekong
casongmekong.jpg



75614031.jpg


Tiếc là ko đi Vientian cùng đòan được, tụi em rút sơm làm cả đòan HN tiễn chân ngót 200km. Chẳng biết nói sao để ...cảm ơn các bác. Chỉ biết, sau khi chia tay, mọi dặn dò, hướng dẫn tỉ mỉ của bác ducanh + carpenter em bỏ ngòai tai, cầm lái thẳng tiến Nghĩa Trang Trường Sơn.

truongson.jpg


Thắp được nén hương lên đài tưởng niệm thấy tọai nguyện. Nhân đây, xin thông tin lại là NTrangt mở cửa 24/24 giờ nhé.
tson.jpg


Còn nhiều chiện nữa, nhất là mấy chú CSGT Thanh hóa (BÉO - BẨN - BẮN - BẮT ) xe chen vạch "mờ", vượt tốc độ 40Km/h...để hôm nào offline tui kể hầu các bác. Chúc cả nhà ngủ ngon











donghoi.jpg




[/quote]
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em post tiếp vài tấm chụp Super Model của OS trong khi chờ thầy mo Su đổi tiền đây , một số bác trong này đã được hiện diện trong "sổ thù vặt " của em ...
Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010
:D Bác nào có tật thì tự giật mình đi nhé :D


Chu Chỉ Nhược của Nga Mi giáo :

Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010





Sapa cô nương :



Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010



Bác Râu :


Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010




Chẳng biết là các nhiếp ảnh gia chộp được cái gì mà xem ra lớn ,bé gì cũng ra chiều rất tâm đắc với tác phẩm của mình :


Bé Bo :


Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010




Bác chưởng môn phái Tiêu Dao cũng học theo bé Bo :D



Ký sự hành trình OS 3 miền tại Pakse, Lào nhân dịp 30/4 năm 2010