Time Square "của" emMan_of_Cars nói:rongdoi nói:Không biết cảm giác bác thế nào khi đến Time Square ?Man_of_Cars nói:...
Một địa điểm mà hầu như ai đến New York cũng phải ghé qua nơi đó - quảng trường Thời Đại Time Square. Hình tham khảo:
Riêng em thì thất vọng tràn trề, nhìn nhách nhếc bỏ bà, đưa mắt kiếm tìm quả cầu pha lê mà mỗi lần giáng sinh lại hạ xuống lại thêm thất vọng.
Cuối cùng chữa cháy bằng cách chui vào cửa hàng Lego ngay đó, thèm chảy dãi![]()
Time Square thật sự sầm uất và náo nhiệt (có thể hình dung nôm na tương tự như trục đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn). Nơi đây phô diễn hầu như toàn bộ công nghệ quảng cáo đầy ắp các áp-phíc, panô, bảng hiệu điện tử biểu hiện của một New York hiện đại trong nền kinh tế tư bản. Tuy nhiên, theo em những cảm giác này dần dà sẽ trở nên nhàm chán và rối rắm trong mắt các cư dân địa phương và một số du khách không quen với nếp sống bận rộn của một đô thị lớn. Trái hẳn với NY, Washington D.C. là nơi có môi trường rất trong lành, thanh bình và rộng lớn với rất nhiều mảng xanh bao la hòa quyện và vây quanh hầu như toàn bộ khu vực. Bản thân em thích môi trường và cảnh vật ở Washington hơn.
Bác rongdoi có hình nào hay chia sẻ với nhé!


Khu China Town, tại đây em đã kiếm được cà phê sữa đá do người Việt bán, 4 $/ ly, rẻ hơn nhưng ít hơn cà phê của Dunkin' Donuts, quan trọng là đúng khẩu vị và được nói tiếng Việt với người Việt gốc Hoa tại Chợ Lớn

