Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Cả một thế giới của trẻ em. Bé nào lạc vào đây chắc ba mẹ phải năn nỉ lắm mới chịu ra :
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Xanh đỏ tím vàng, màu sắc lung linh chìm trong thế giới cổ tích:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Trên hành trình sang Las Vegas ngang qua địa phận bang Arizona mênh mông. Đây là vùng đất rất cằn cỗi và nước Mỹ có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào. Mặc dù đường xuyên sa mạc, song hệ thống đường cao tốc bên Mỹ rất tốt. Hành trình hơn 800km trên một chiếc bus du lịch 50 chỗ chỉ đi từ sáng tới chiều đã đến nơi cũng không thấy mỏi mệt vì đường hầu như thẳng tắp và thoáng, xuyên qua nhiều cánh rừng bát ngát. Trên xe bus có chỗ vệ sinh phía sau. Hành khách chỉ mang theo nước uống và không được ăn vặt (bánh mỳ, snack, fast food...) bên trong xe vì sợ mùi ảnh hưởng đến người khác. Dọc đường khoảng 3 giờ chạy xe là có một một trạm dừng nghỉ kiểu self-service hầu như tự động hóa tuốt (mua sách báo, đồ ăn uống, toalet...) nên chả thấy bóng dáng người cai quản hay bảo vệ như bên mình.

Ghé tham quan cái cầu này (không nhớ tên) :
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Vào một quán dùng món bò beefsteak:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


...
Đến Las Vegas - thủ phủ cờ bạc của Mỹ và cả thế giới. Thành phố Vegas thuộc tiểu bang Nevada, một trong những vùng đất sa mạc cằn côi nhất của Hoa kỳ. Từ Los Angeles đi Las Vegas khoảng 800km. Dọc hai bên đường hầu như chỉ có sa mạc và sa mạc.

Trong thớt này, em có bổ sung vài ảnh từ DĐ khác (OF) để thể hiện thêm vài góc độ. Bầu trời Las Vegas by night:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Đêm tại Las Vegas – kinh đô giải trí của thế giới :
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Dạo quanh thành phố:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Khách sạn Treasure:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Khu vực này có rất nhiều khách sạn, trước mỗi khách sạn theo chu kỳ khoảng 30ph họ trình diễn các pha đặc thù, tạo phong cách cho riêng mình (núi lửa, tàu cướp biển, nhạc nước...).

Thác nước:
Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!


Ký sự một thoáng Hoa Kỳ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Hai nhóc nhà em là fan của Wall Disney nè, tụi nó được vô Disney land chắc ở luôn trong đó quá :D