Hôm nay đi off đầu năm vui wá các bác nhẩy? Trong lúc chờ bác N72 post ảnh Pro để mọi người thưởng thức, em mạn phép post vài cái amateur cho có tính thời sự nhé. Em chụp được gần 200 phát trong đó có khoảng 100 phát có thể giữ làm kỷ niệm. Sẽ tìm cách đưa lên mạng hoặc burn ra CD để gửi các bác sau nhé.
------
Hôm nay đi off phải nói là được nhiều thứ. Thứ nhất là cả đoàn đi rất vui vẻ, đi đến nơi về đến chốn. Toàn chuyến đi thông đồng bén dọt chẳng ngọng, chẳng lắp tí tẹo tèo teo nào cứ như là đã tổng duyệt rồi ấy nhể. Trời hôm nay phải nói là tuyệt đẹp, nhất là sau giờ ăn trưa. Đoàn chúng ta có nam có nữ, có già có trẻ có cả choai choai lại điểm thêm cả em bé bế ngửa. Chúng ta có bắc có nam, có tây có ta, xe đủ màu, người đủ nghề. Chuyến đi có ngắn có dài, có đường phố có đường hơi cao tốc, có đèo thấp có suối nông, có cảm nhận xe, có bình luận kỹ thuật lại có và sinh hoạt văn hóa, thăm thú bạn bè thăm luôn làng văn hóa nước nhà và xem bà con ta làm sắn (bẩn ơi là bẩn).....túm lại là...VUIIIII!!!! và....NHIỀU ẢNH. Post tạm mấy cái nè......
Đoạn 1: Tập trung tại SVĐ Mỹ Đình
Mặt hoa da phấn chúng em duyệt binh:
Sơn SFE, sơn sơn nào cũng đẹp:
Giờ ê dê đã điểm, chúng ta điểm quân lên đường nào: