Re:Kymco Like 125
chán ghê,nhìn sao mà tưởng chủ nhật mới off,sáng thứ 7 em ở nhà cbi quần áo hết trơn để chủ nhật ghé nhà thờ bình triệu xong qua hội quán luôn ai dè tối t7 lên mạng xem lại đã muộn rùi chán ghê,bác Tùng và bác Duy nói đúng đó,cái gác chân nó hơi xa nên gác mỏi lắm,đi xa mới thấm,giờ nếu chế thêm pát thì k được hàn vì có khi còn mở nồi kiểm tra mà,và 1 cái nữa là chế xong cái pát dài ra thì cũng như đòn bẩy nó xẽ làm xệ hoặc cong cái đồ gác chân ngay nếu gác lâu lâu tí,e cũng đã suy nghĩ tới giải pháp đó rùi nhưng k khả thi,1 giải pháp nữa là đưa nó lên cao tí cũng k khả thi,phải khoát lổ dàn áo,khả năng này e đang tính tới nó,có thể hàn pát làm ốc cao hơn rùi mua cái pát gác chân ngoài tân thành chế lại,chỉ cần khóet 1 lỗ cao hơn chỗ gác chân khoảng 1 tấc,khi xài thì vặn đồ gác chân vào,k xài thì gỡ ra nhưng cái lỗ thì k bít lại được,hehehehe,sợ làm xong thành cái xe quái dị nữa thui,hahhahahaha,mấy bác off vui quá,bữa bác duy k nhắn tin em đó nhen,hehehehe.thui đành hẹn mấy bác lần sau,1-2/10 này em và mấy người bạn trong cơ quan tổ chức đi vũng tàu đây.đi ăn nhậu ngắm biển tắm biển leo núi,đêm thì kiếm củi đốt lửa đốt than nướng đồ biển nhậu tiếp,hội mình có bác nào hứng thú k?
chán ghê,nhìn sao mà tưởng chủ nhật mới off,sáng thứ 7 em ở nhà cbi quần áo hết trơn để chủ nhật ghé nhà thờ bình triệu xong qua hội quán luôn ai dè tối t7 lên mạng xem lại đã muộn rùi chán ghê,bác Tùng và bác Duy nói đúng đó,cái gác chân nó hơi xa nên gác mỏi lắm,đi xa mới thấm,giờ nếu chế thêm pát thì k được hàn vì có khi còn mở nồi kiểm tra mà,và 1 cái nữa là chế xong cái pát dài ra thì cũng như đòn bẩy nó xẽ làm xệ hoặc cong cái đồ gác chân ngay nếu gác lâu lâu tí,e cũng đã suy nghĩ tới giải pháp đó rùi nhưng k khả thi,1 giải pháp nữa là đưa nó lên cao tí cũng k khả thi,phải khoát lổ dàn áo,khả năng này e đang tính tới nó,có thể hàn pát làm ốc cao hơn rùi mua cái pát gác chân ngoài tân thành chế lại,chỉ cần khóet 1 lỗ cao hơn chỗ gác chân khoảng 1 tấc,khi xài thì vặn đồ gác chân vào,k xài thì gỡ ra nhưng cái lỗ thì k bít lại được,hehehehe,sợ làm xong thành cái xe quái dị nữa thui,hahhahahaha,mấy bác off vui quá,bữa bác duy k nhắn tin em đó nhen,hehehehe.thui đành hẹn mấy bác lần sau,1-2/10 này em và mấy người bạn trong cơ quan tổ chức đi vũng tàu đây.đi ăn nhậu ngắm biển tắm biển leo núi,đêm thì kiếm củi đốt lửa đốt than nướng đồ biển nhậu tiếp,hội mình có bác nào hứng thú k?