Re:Kymco Like 125
BÁC AN xe like chạy đường dài , dễ gây buồn ngủ (cảm nhận từ xe em ) bác thủ kẹo càphe 'để chống buồn ngủ. chúc thượng lọ bình an !!
BÁC AN xe like chạy đường dài , dễ gây buồn ngủ (cảm nhận từ xe em ) bác thủ kẹo càphe 'để chống buồn ngủ. chúc thượng lọ bình an !!
Last edited by a moderator:
Re:Kymco Like 125
@all: được các bác quan tâm là em tự tin rồi! Dự định đầu năm ( sau Tết Tây ) em sẽ đi. Sẽ cố gắng làm cái nhật ký hành trình xuyên miền Tây để phục vụ các bác.
Bây giờ thì em lo "mông má" em Like để hy vọng đón được nhiều cô "quá gian"
@all: được các bác quan tâm là em tự tin rồi! Dự định đầu năm ( sau Tết Tây ) em sẽ đi. Sẽ cố gắng làm cái nhật ký hành trình xuyên miền Tây để phục vụ các bác.
Bây giờ thì em lo "mông má" em Like để hy vọng đón được nhiều cô "quá gian"

Re:Kymco Like 125
Bác An đi đưởng dài có một số mối lo cần chuẩn bị trước: tuýp mở bugi, bugi sơ cua, chai nhớt Shell AX5 loại 0.8L (cần thì thay nhớt ngay). tuýp 17 mở ốc xả nhớt, kềm mỏ vịt và kềm răng (hữu dụng trong nhiều trường hợp), chai keo tự vá có hơi nén (vừa vá vừa bơm luôn) có thể kiếm thấy ở mấy cửa hàng bán phụ tùng xe hơi ở An Dương Vương.
Áo gió mặc đủ ấm vì đi xa sẽ thấm lạnh, gió mạnh làm khô người rất mệt và tròng thêm cái nón fullface thay vì nón 3/4 (rất hiệu quả khi đi đường dài và tốc độ cao).
Chúc bác thượng lộ bình an nhé.
Bác An đi đưởng dài có một số mối lo cần chuẩn bị trước: tuýp mở bugi, bugi sơ cua, chai nhớt Shell AX5 loại 0.8L (cần thì thay nhớt ngay). tuýp 17 mở ốc xả nhớt, kềm mỏ vịt và kềm răng (hữu dụng trong nhiều trường hợp), chai keo tự vá có hơi nén (vừa vá vừa bơm luôn) có thể kiếm thấy ở mấy cửa hàng bán phụ tùng xe hơi ở An Dương Vương.
Áo gió mặc đủ ấm vì đi xa sẽ thấm lạnh, gió mạnh làm khô người rất mệt và tròng thêm cái nón fullface thay vì nón 3/4 (rất hiệu quả khi đi đường dài và tốc độ cao).
Chúc bác thượng lộ bình an nhé.
Re:Kymco Like 125
Rất cảm ơn những lời khuyên cực kỳ hữu ích của Bác Triệu!
Em sẽ có gắng thu xếp chỉnh chu, đầy đủ cho chuyến đi.
Cái "máu" phiêu lưu của em lại có dịp để "sống lại"!
Rất cảm ơn những lời khuyên cực kỳ hữu ích của Bác Triệu!

Em sẽ có gắng thu xếp chỉnh chu, đầy đủ cho chuyến đi.
Cái "máu" phiêu lưu của em lại có dịp để "sống lại"!
Re:Kymco Like 125
em đang định "quá giang" nè bác hehe.....lúc nào anh đi đalat >> sài gòn cho em ké được ko ta.... khi nào anh đi hú em 1 tiếng là có mặt liềnNissan89 nói:Bác An: đi phà qua Rạch Giá? Từ đó về SG thì vô tư đi. Chạy khoảng 100-200km thì dừng nghỉ cafe võng. Gặp em nào muốn quá giang đi SG thì "tích đức' chút cũng vui. he he

Re:Kymco Like 125
Chiều nay , anh Dũng ở Tân Phú có gọi điện cho em . Qua anh Thịnh Kymco .
Anh muốn reg nick OS và tham gia diễn đàn .
Qua DT , em hướng dẫn ảnh tời trước cửa nhà.........hỏng biết ảnh có mở cửa vào được không .
Anh Dũng ú u................
Chiều nay , anh Dũng ở Tân Phú có gọi điện cho em . Qua anh Thịnh Kymco .
Anh muốn reg nick OS và tham gia diễn đàn .
Qua DT , em hướng dẫn ảnh tời trước cửa nhà.........hỏng biết ảnh có mở cửa vào được không .
Anh Dũng ú u................
Re:Kymco Like 125
Bác Dũng đi lạc qua nhà cô hàng xóm rồi, đề nghị bác bồ câu "câu bồ" về nhà hội Like!
Bác Dũng đi lạc qua nhà cô hàng xóm rồi, đề nghị bác bồ câu "câu bồ" về nhà hội Like!
Re:Kymco Like 125
Xe mình đi khoảng 9k thì phải thay trục cam, sên cam.
Vài trăm cờ m tiếp thieo thì phải thay đồng hồ công tơ mét
ko nhảy số dù vẫn nhảy tốc độ.
Trong buổi đó thì cũng gặp 1 bác phải thay sên cam, trục cam ở km 8k
Mấy cài này được free do còn bảo hành ko biết trên đây bác nào giống mình ko
Xe mình đi khoảng 9k thì phải thay trục cam, sên cam.
Vài trăm cờ m tiếp thieo thì phải thay đồng hồ công tơ mét
Trong buổi đó thì cũng gặp 1 bác phải thay sên cam, trục cam ở km 8k
Mấy cài này được free do còn bảo hành ko biết trên đây bác nào giống mình ko
Re:Kymco Like 125
Hơ hơ, cuối tuần dìa Sài ghềnh nhá!
sadeyes nói:em đang định "quá giang" nè bác hehe.....lúc nào anh đi đalat >> sài gòn cho em ké được ko ta.... khi nào anh đi hú em 1 tiếng là có mặt liềnNissan89 nói:Bác An: đi phà qua Rạch Giá? Từ đó về SG thì vô tư đi. Chạy khoảng 100-200km thì dừng nghỉ cafe võng. Gặp em nào muốn quá giang đi SG thì "tích đức' chút cũng vui. he he![]()
Hơ hơ, cuối tuần dìa Sài ghềnh nhá!